Chủ đề tương tự
Hông những dậy mà kg theo cũng không được, nếu chấp nhận bị chúng chửi = miệng hoặc bằng còi...Dạ có em đây ah. Đôi lúc cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu hổng leo lề hay "điền vào chỗ trống" chắc mất thêm 1h nữa mới về tới nhà....

Ai cũng thế hết bác ợ. Đã là con người, sống trong xã hội, phần lớn đều có tâm lý bầy đàn.Bình thường em chạy 4b chở bx đi làm hàng ngày. Mấy hôm nay bx nghỉ, em lấy 2b đi cho nó cơ động.
Ngẫm lại khi ngồi 4b em tuân thủ luật khá ổn, vấn đề biển báo & đèn tín hiệu & tốc độ...cũng rất ổn. Vậy mà qua 2b được vài hôm đầu đi đứng đàng hoàng. Đến nay thấy 2b ai cũng xông pha "điền vào chỗ trống" em cũng theo, kẹt xe ai lấn trái em cũng nhiệt tình leo lề luồn lách.
Em chưa có dịp đi nước ngoài để kiểm chứng mình qua đó có tuân thủ pháp luật đàng hoàng hay ko. Các bác có ai giống em không, nếu nhiều nhiều người giống em thì xã hội này mệt thiệt rồi![]()
Ai ko có tâm lý bầy đàn? Thường là những người có tư duy lãnh đạo, tư duy khác người hoặc là người có tâm lý bất thường như tự kỷ chẳng hạn.
Đừng lo lắng quá. "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"
Không chen không được Bác ơi? Nhiều khi họ cho là mình bị Hâm không theo đuôi quần chúng? Em ra nước ngoài thường đi đứng kiểu như mình ở VN là hốt xác ngay, có lần bạn em ở bên NN chở em họ rất tuân thủ ở những ngã 3, 4 dầu không có đèn đỏ nhưng quy định xe nào tới trước thắng ngay vạch chờ xe đối diện đến sau 1,2 giây thì xe tới trước đạp ga tăng tốc qua ngã 4, khi đi từ đường nhánh vào cao tốc bạn em phải chờ xe chạy trên cao tốc cách xa cả km thì mới dám đi vào lane phải cao tốc sau đó từ từ xi nhan trái để ra lane có tốc độ cao hơn. Em hỏi bạn em nó nói xe rẽ ra cao tốc mà không tính toán cự ly ra ẩu bị đụng chết hoài nên phải cẩn thận.
hehe, vậy là khi đi 2b các bác khác, khi đi 4b các bác rất khác, nhiều anh em trên này sống 2 mặt quá
trong đó có em