Thảo Luận Chung Em bị tâm lý bầy đàn :-(

Hạng B2
30/10/14
223
70
28
34
nhiều khi m biết m sai nhưng mà tình thế ép buộc nên đành nhắm mắt đưa ga
 
Hạng C
6/6/11
849
2.845
93
Chẳng ai dám khẳng định mình hoàn hảo, mình tuân thủ 100% luật lệ, bởi cuộc sống nó cũng không hoàn hảo, có vô vàn tình huống có thể xảy ra. Cuộc sống và con người không phải là những cỗ máy, có nên chăng là chúng ta cố gắng hết mức có thể :3dchongchong:(nói vậy nhưng mà khó, vì cứ phải ...cố gắng).
Em đí 2B cũng cố gắng tuân thủ, nhưng cũng có lúc như sang đường mà đông xe ngược chiều, cũng chầm chậm chạy...lề trái, chờ vắng xe rồi sang. Cũng là phạm luật:3dcuoi:, nhưng nếu đi đúng, mình xinhan rồi đi ra giữa đường thì sẽ cản trở xe ngược chiều và làm giao thông phức tạp thêm.:3dsohai:
Hây dà, sống tốt khó lắm thay!!!
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.707
643
113
45
USA
đi 2B mà không luồn lách thì chờ đến tối mới về đến nhà
 
23/9/14
1.318
1.121
113
Thanh pho Ho Chi Minh
có bác nào gặp cảnh đang đậu chờ đèn đỏ, thì phía sau Tin Tin + quát to "đậu gì không chừa chổ cho người ta quẹo vậy" (nó muốn quẹo phải). Bà mịa nó đường đông ngẹt, muốn nhường nó thì mình phải vượt vạch chờ à.
 
bc1 confirmed
Hạng C
15/1/13
503
492
63
Đi 2 B, tùy tình huống và có giới hạn thôi bác, chen lấn thì phải chen rồi, lấn trái chút cũng được, vượt đèn vàng chút chút!!... Nhưng em luôn dừng trước vạch đèn, không cắt đầu 4B, quẹo xi nhan quan sát,..
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Mình không chen thì người khác cũng chen, chỉ là làm sao chen cũng phải có ý thức chút thôi, xã hội vậy rồi biết sao đây?
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Vì bản chất 2b là loại phương tiện dùng để... luồng lách mà lị...
Muốn chấn chỉnh chắc phải cho cấm tiệt hết cái 2b, phát triển xe buýt hoặc tuttut như Thái Lan còn hay hơn.

Này thì xe máy...
ket-1.jpg

14_ket1951-400.jpg
giao_thong_o_doan_duong_dat_nhat_hanh_tinh_hon_loan_hon_sau_khi_thong_xe_2.jpg