Dạ trường hợp của em là ở ngã tư Trung Chánh, đèn đỏ còn 10 giây, em đậu trước vạch dừng chưa đi đã nghe quát sau lưng "ĐM còn chờ gì nữa mà chưa đi". ^^có bác nào gặp cảnh đang đậu chờ đèn đỏ, thì phía sau Tin Tin + quát to "đậu gì không chừa chổ cho người ta quẹo vậy" (nó muốn quẹo phải). Bà mịa nó đường đông ngẹt, muốn nhường nó thì mình phải vượt vạch chờ à.
có lần em chạy 2b cúp đầu 1 bác đi ô tô, em đoán bác ấy cũng bực mình lắm, vì mình ôm vô lăng mà bị 2b cúp đầu thì cũng ngồi trong xe chửi thầm mà, bản thân em cũng rất áy náy và hẹn lòng sau này ko đi như vậy nữa. Còn việc vượt đèn đỏ, hay đèn đỏ còn vài giây là chạy là em ko làm, dừng đèn đỏ ở làn 2b và thường quan sát gương chiếu hậu đề phòng mấy anh bus mất thắng hay xe tải ngủ gục, tuyệt đối ko đi ngược chiều (vì đi ngược chiều nếu gây tai nạn là mình đền 100%).
Kể từ khi biết lái 4b em có được một xíu tiến bộ khi chạy 2b là: hạn chế lấn lane 4b và không tấp đầu 4b. Còn lại thì "đi với bụt mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy" ... 

Ai đi 4b thì bảo 2B chạy ẩu, mình cũng thế mà thôi. Đôi khi giật mình tự nghĩ: mình tệ thật.
Sáng nào em cũng bị quả bị lấn, em hay đi Ngô Thời Nhiệm từ hướng Q1 sang Q3, đi gặp Trương Định và bà Huyện Thanh Quan: 2 & 4B hùng hổ đi qua, chẳng xe nào nhường. Nếu đứng chờ có người nhường chắc 5 phút ko qua nổi 2 ngã 4 đó.
Ko nên quá tội cho 2B hay 4B mà là cái con người điều khiển nó. Em nghĩ bị tâm lý bầy đàn cũng ....bình thường!
Sáng nào em cũng bị quả bị lấn, em hay đi Ngô Thời Nhiệm từ hướng Q1 sang Q3, đi gặp Trương Định và bà Huyện Thanh Quan: 2 & 4B hùng hổ đi qua, chẳng xe nào nhường. Nếu đứng chờ có người nhường chắc 5 phút ko qua nổi 2 ngã 4 đó.
Ko nên quá tội cho 2B hay 4B mà là cái con người điều khiển nó. Em nghĩ bị tâm lý bầy đàn cũng ....bình thường!
