Bình thường em chạy 4b chở bx đi làm hàng ngày. Mấy hôm nay bx nghỉ, em lấy 2b đi cho nó cơ động.
Ngẫm lại khi ngồi 4b em tuân thủ luật khá ổn, vấn đề biển báo & đèn tín hiệu & tốc độ...cũng rất ổn. Vậy mà qua 2b được vài hôm đầu đi đứng đàng hoàng. Đến nay thấy 2b ai cũng xông pha "điền vào chỗ trống" em cũng theo, kẹt xe ai lấn trái em cũng nhiệt tình leo lề luồn lách.
Em chưa có dịp đi nước ngoài để kiểm chứng mình qua đó có tuân thủ pháp luật đàng hoàng hay ko. Các bác có ai giống em không, nếu nhiều nhiều người giống em thì xã hội này mệt thiệt rồi![]()
Iem cũng vậy ạ. Đi 2B thì leo lề, luồn lách (có để signal)... khi kẹt, còn lên 4B thì cứ chầm chậm mà bò (vì có chạy nhanh được đâu).
Nếu ai cũng lịch sự hoặc có hệ thống giám sát giao thông hiện đại thì mới hết được. Em nói ví dụ: em đi từ đường Tây Thạnh cua trái vào Trường Trinh. Khi bên trái Trường Trinh đèn đỏ thì bên phía Tây Thạnh bên em vẫn đỏ (Để xe từ Trường Trinh bên kia đường rẽ vào Tây Thạnh. Bên mình vẫn đỏ nhưng mà không chạy là đằng sau nó chửi mình khùng ngay, lại còn bóp còi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn nữa (Có lần có bà còn la lớn "Đèn ở đây bị hư rồi hông thấy 2 bên cùng đỏ sao mà không chạy") .... kết luận học luật cho có
Tâm lý bầy đàn là bản năng tự nhiên của động vật.Chính vì vậy mà mình thấy trên Os mình cũng không ít trường hợp cmt theo kiểu bầy đàn chứ không đc khách quan khi nhìn nhận 1 tình huống nào đó liên quan đến mấy xxx . Chắc là tâm lý chung theo kiểu "bên kia chiến tuyến" đó mà nên đôi khi biêt ae mình sai nhưng vẫn cứ bênh vực
Con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng là đâm đầu vào, ko biết là sẽ chết sau đó.
Chim hoang dã, cá hồi, ... cứ đến mùa là đi theo con đầu đàn di cư đi nơi khác.
Con người cũng theo quy luật của sự sống, ko làm theo bầy đàn sẽ có tâm lý sợ mình làm ko đúng, lỡ chết sao, nên cứ làm theo cho chắc ăn, mặc dù làm theo bầy đàn có khi sẽ chết mau hơn.
Về việc làm sai theo đám đông, ko phải là lổi chính ở đám đông. Lổi chính là do các nhà quản lý tồi, các nhà giáo dục kém.
Em cũng chạy xe máy nhưng em không bao giờ làm như bác chủ, đơn giản nếu em làm thì sau đó lương tâm em sẽ bị cắn rứt lắm ạ -.- Nên cứ khác người, ngừng đợi, nhường đường,.... trong khi mọi ng vẫn thản nhiên chạy. 
Cả cái diễn đàn này chắc nhiều người giống Bác, trong đó có em:3dmong:Bình thường em chạy 4b chở bx đi làm hàng ngày. Mấy hôm nay bx nghỉ, em lấy 2b đi cho nó cơ động.
Ngẫm lại khi ngồi 4b em tuân thủ luật khá ổn, vấn đề biển báo & đèn tín hiệu & tốc độ...cũng rất ổn. Vậy mà qua 2b được vài hôm đầu đi đứng đàng hoàng. Đến nay thấy 2b ai cũng xông pha "điền vào chỗ trống" em cũng theo, kẹt xe ai lấn trái em cũng nhiệt tình leo lề luồn lách.
Em chưa có dịp đi nước ngoài để kiểm chứng mình qua đó có tuân thủ pháp luật đàng hoàng hay ko. Các bác có ai giống em không, nếu nhiều nhiều người giống em thì xã hội này mệt thiệt rồi![]()
Một vài cá nhân sai thì do bản thân những người đó. Nhưng cả "đàn" đều thế hết thì chỉ có thể là do người quản lý thôi. Điều kiện đường xá, các chính sách về phương tiện và giao thông, qui hoạch đô thị,... mấy cái này từng cá nhân có thay đổi được chăng?? Không bầy đàn thì biết làm gì?
Không bày đàn cũng không được ,nhưng có điều cho dù kẹt xe cở nào em cũng không chạy ngược chiều như những bày đàn kia