Đường Trường Chinh, em đang tăng tốc thì bị taxi nó tạt đầu, thắng lại cắm đầu, may mà phản em tốt không là chỉ cần quẹt cái đuôi xe là nó dính con lươn. Em chạy theo đọc cho rõ số xe, biển số (nó sợ quá chạy như ma đuổi, em không cần đuổi theo làm chi) rồi em gọi tổng đài chửi một tràng, đề nghị quý vị phải trả lời việc này cho tôi bằng văn bản. Hôm đó có người gọi lại cho em, em than phiền một hồi, hôm sau gọi tiếp em than phiền tiếp. Tuần sau có người gọi bảo là đang bắt nó viết tường trình. Thấy tội nên cũng nói, nó lỡ thì anh chỉ cần "nhắc nhở" nó là được rồi, đừng làm quá.
Em nghĩ chuyển làn không an toàn thì đúng hơngửi pphạt nguoi di bác.. chuyển làn ko tín hiệu.. hoặc chuyển làn nơi ko dc phép.. nếu bác lỡ ủi đích thì cũng có Cam cho bax kia chừa hí hí
Éo mịa thằng lái morning!Gởi tặng bác Kia Morning bs 4799. Bác tạt đầu xe em chiều nay ở Trường Chinh, hy vọng bác xem được clip này và nhẹ tay nhẹ chân cho mình và người khác được nhờ.
(các bác xem từ giây thứ 10 nhé)
Chạy kiểu nó có ngày lên nóc ngồi!
Khồng, cả hai lần bác ấy đều né ra. Chổ quay đầu hoặc đi thẳng thì chẳng liên quan gì đến vụ chỉ quay đầu.Bác chủ thớt chạy thẳng tại làn đường chỉ cho quay đầu nhé