Thảo Luận Chung Em bị tốn tiền ngu ở SG.

Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
truongtanthanh nói:
Em cảm ơn các bác đã khai sáng cái ngu của em, thật sự sáng nay <span style=""color: #0000ff;"">em rất bức xúc về mấy cái cửa hàng trên đường nguyễn đình chiểu,em đậu xe ở lề đường mà mấy con bán hàng nó ra nó đuổi như đuổi tà</span> em phải de tới cả chục lần sát ngân hàng mới đc yên thì 30p sau 1 đội 6 em lại rõ kính mở cửa xe em luôn mới ghê.em thì mọi lần gặp máy tên cướp ngày này em nghĩ nó đã rõ cửa thì ko lỗi này cũng cái khác đôi co với bon này chỉ thiệt thân thôi nên em quyet định làm hư....
Em chia buồn cùng bác chủ, coi như đi ngày đàng học sàng khôn vậy! Không có bài học nào là miễn phí bác ạ.
Hàng chữ xanh là bác còn may mắn lắm. Em 2 lần bị cả ly cà phê sữa có đá hất từ trong vào đuôi xe, mà chỗ em đậu xe là được phép đậu, có vạch kẻ ô đàng hoàng, tức mà cũng có làm gì được đâu bác.
Tốt nhất là theo kinh nghiệm của mấy bác là đi kiếm chỗ đậu xe an toàn và chờ người nhà.
 
Hạng B2
23/6/11
177
770
93
Mấy anh xxx ở Xì Gòn hay ăn HIẾP xe biển số tỉnh lắm (mà công nhận nhiều Bác ở tỉnh lên ko rành đường, rành luật chạy xe sau mấy Bác này chán như con gián lun), em có ông anh ở Long An giờ ổng sợ đi Xì Gòn lắm chỉ đi khi thực sự cần thiết thôi (có một thời gian ổng đi 10 lần hết 6 lần ăn BB luôn).
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
E vừa thấy 1 innova biển 71 quê e đi hùng vương rẽ phải lý thường kiệt mấy chú ngoắc lại. E biết ngay lổi biển 411 nhưng ko biết a đồng hương này có bị hù sai lane 1,7 chai ko nữa
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
rõ là khổ thân cho bác lên sg phồn hoa đô thị, tính ra bài học này cũng không đắt lắm bác nhỉ :D
 
Hạng B2
14/6/09
409
4
18
49
Vấn đề ở chỗ ai cũng ngại, không muốn dây dưa, nên cứ thỏa hiệp thế đấy. Em nhiều lần điên hết lên vì cãi nhau với bà cả, cũng vì khác nhau về quan điểm này.
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
43
pcvinh nói:
Vậy xxx SG không thân thiện roài, đúng ra là nhắc nhở vì biển lạ chứ.
Thân thiện thì làm sao đủ chỉ tiêu hàng tháng sếp giao :D
 
Hạng B2
21/1/13
249
20
18
HCM
truongtanthanh nói:
Các bác cho em hỏi đường em đậu xe ở đoạn đường cấm đậu nhưng đươc dừng em đậu sát lề đường mở xi nhan, mấy vẫn nổ đeo dây an toàn đầy đủ.em đậu chờ người nhà khoản hơn 30p thế là bị bọn áo xanh khoản 6 tên gõ cửa kiểm tra giấy tờ, em xe tỉnh lên ko muốn rách việc nên cho bọn nó 200 luôn, em cũng không thèm hỏi lỗi gì vì em nghỉ phản khán với bọn này cũng ko có lợi vì bọn nó tới 6 thằng với lại xe em lại biển số tỉnh nữa nên cũng ko bit tình hướng này phải làm sao nữa các bác có kn chỉ cho em để sau này gặp tình hướng này e bit cách xử lý


xe biển số tỉnh hay tp thì cũng như nhau thôi. Quan trọng là phải nắm vững luật và không phạm luật thì không sợ gì cả bác ơi .