Thảo Luận Chung Em bị tốn tiền ngu ở SG.

Hạng D
6/3/08
4.071
8.728
113
Sàigòn
Bác bỏ bớt tâm lý sợ xxx đi thì sẽ thoải mái hơn đó. Họ giống mình và nhiều khi ngu luật hơn mình, mắc chi sợ?
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
truongtanthanh nói:
Em vẫn biết là đèn còn mấy giây thì ngừng cho chắc nhưng khổ nổi cái ngã tư có đèn tín hiệu thì do mấy xx điều chỉnh đèn đang đi đèn xanh ngon lành thì xx chỉnh 1 phát qua đỏ luôn thì hỏi sao mà đỡ đc.cái này ko ăn dơ gọi là gi các bác?
Đi cực kì chậm, thậm chí cà nhấp luôn cũng dc, cbị tinh thần thắng trc đèn, thắng rồi đèn ko chuyển or CSGT ko đứng gần trụ chỉnh đèn thì nhấn ga wa. Nó bảo mình vượt đèn thì chiến với nó.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
truongtanthanh nói:
Em cảm ơn các bác đã chia sẽ kn cho em,đúng là sáng đã bị xui rồi mà lúc về em còn mém bị xx nó chơi em làm 1 phen bà cả em hết hồn.lúc 16h chiều khi giải quyết xong cv thì em về đường nguyễn thị minh khai tính em thì đi qua đèn đỏ rất cận trọng đang bon bon đèn xanh ngon lành tự nhiên xx bên kia thấy xe em đang lỡ trớn vì em đi sau cùng chỉnh 1 phát từ xanh chuyển qua đỏ mà ko hề có đèn vang.làm em thắng chuối nguội luôn cũng hên là chưa đè vạch lúc đó có xe đi sau là em bị hun đích rồi,mịa thế mà 2 thằng xx đó nó chỉ vào xe em mà mặt đày sát khí như kiểu vừa mất đi con mồi vậy:mad:
Bác xui quá, sau này chắc mỗi lần lên sg là ám ảnh :D
 
Hạng B2
23/9/11
320
9
18
Thú thật em đi SG cũng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải những tình hướng như thế này.sau này phải học thêm kn của các bác để chiến với xx ko lại thì chấp nhận ăn BB luôn.thaks các bác nhiều
 
Hạng B2
17/12/09
471
1.833
93
Nhiều lần vì công việc bất khả kháng em buột phải dừng nơi biển cấm đậu,và mỗi lần thấy các anh xx em liền áp điện thoại vào tai và các anh ấy tấp vào em liền đưa tay chỉ vào cái alo và các anh ấy lừng khừng rồi đi luôn?!:D.
 
Hạng D
2/3/11
2.339
33.377
113
bullkeo nói:
........chỉ cần quy định tài xế ngồi ở ghế tài và có bật đèn khi trời tối là được.

Vote cho ý kiến này! thực ra cấm đỗ nhưng được dừng tức là đoạn đường đó không căng thẳng lắm về giao thông, chỉ có điều khi có chuyện gì thì cần có tài xế tại chổ để tiến lùi kịp lúc. Thực tế thì dừng 1 phút với dừng 1 giờ chả khác gì cả vì sau 1 phút mình đi thì có xe khác tới thế chổ cũng vậy thôi.
 
Tập Lái
20/1/13
25
0
0
bác làm thế mốt các chú ăn quen lại cứ gõ xe các bác khác yếu tim để kiếm chác
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
BondHo nói:
Nhiều lần vì công việc bất khả kháng em buột phải dừng nơi biển cấm đậu,và mỗi lần thấy các anh xx em liền áp điện thoại vào tai và các anh ấy tấp vào em liền đưa tay chỉ vào cái alo và các anh ấy lừng khừng rồi đi luôn?!:D.

Đã là "bất khả kháng" thì bác cứ bật thêm hazard, nếu bị hỏi thì trình bày đúng hoàn cảnh, có gì phải áp đt làm chi bác? Mấy CSGT đó chắc gà chứ dừng nghe đt chẳng có ý nghĩa gì!