Em chỉ bật xi nhan phải thôi bác ạ.Các anh ấy bắt em thì em bảo em đang lưu thông thì buột phải nghe ĐT nên tấp vào,vì lỗi nghe ĐT khi đang chạy xe là 400k.fourwheel nói:BondHo nói:Nhiều lần vì công việc bất khả kháng em buột phải dừng nơi biển cấm đậu,và mỗi lần thấy các anh xx em liền áp điện thoại vào tai và các anh ấy tấp vào em liền đưa tay chỉ vào cái alo và các anh ấy lừng khừng rồi đi luôn?!.
Đã là "bất khả kháng" thì bác cứ bật thêm hazard, nếu bị hỏi thì trình bày đúng hoàn cảnh, có gì phải áp đt làm chi bác? Mấy CSGT đó chắc gà chứ dừng nghe đt chẳng có ý nghĩa gì!
CA mà tốt hết như vậy thì đâu ai kêu CA = thằng = xx đâu bác, cái xứ thiên đường ta là vậy cái gì cũng phân biệt dai cấp hết, đến nổi cái xe cái biển số khác tỉnh/TP thôi thì xx cũng chăm sốc kỹ rồi hihi
Em đậu xe đón con ở ILA. CSTT đến gõ kính, em bắt đầu nổ máy, đá đèn và báo em đang dừng, chẳng xuất trình giấy tờ gì hết. Nó ức lắm, chỉ biết rủa "dừng thì chút thôi nhe" rồi hằm hằm đứng canh em. Em đâu có sợ vì luật chỉ quy định "xong việc phải dừng" chứ đâu có quy định thời gian cụ thể là bao nhiêu, hihi
Áo xanh hơi bị hiền đấy!!! Một số đường tại Quận 1 có cắm hẳn biển chỉ dẫn cấm chờ quá 5 phút.
Tại TX Châu Đốc, nếu đỗ dừng xe không đúng nơi được qui hoạch làm bãi đỗ xe cũng bị tiu luôn. Cho dù đoạn phố chẳng có cắm biển gì sất. Lúc đầu cũng ngỡ là mọi người doạ nhưng không phải vậy. Luật với cả Lệ.
Tại TX Châu Đốc, nếu đỗ dừng xe không đúng nơi được qui hoạch làm bãi đỗ xe cũng bị tiu luôn. Cho dù đoạn phố chẳng có cắm biển gì sất. Lúc đầu cũng ngỡ là mọi người doạ nhưng không phải vậy. Luật với cả Lệ.
Last edited by a moderator:
Câu đầu nói đúng, kg cãi !haivnnet nói:bác lại làm hư xxx rồi. chính vì tâm lý sợ mất thời gian nên mới sinh ra tình trạng như vậy.
mà đáng lẽ ra xe biển số tỉnh khi vào thành phố thì thường là không nên phạt mà chỉ nên hướng dẫn và nhắc nhở. Vì họ đâu có rành đường TP đâu.
Câu sau: ông sống ở hỏa ngục mới trồi đầu lên thiên đường lần đầu hả ông thần ?