Thảo Luận Chung Em bị tốn tiền ngu ở SG.

Hạng B2
5/1/12
123
12
18
quan 11 tp Ho chi Minh
truongtanthanh nói:
CA mà tốt hết như vậy thì đâu ai kêu CA = thằng = xx đâu bác, cái xứ thiên đường ta là vậy cái gì cũng phân biệt dai cấp hết, đến nổi cái xe cái biển số khác tỉnh/TP thôi thì xx cũng chăm sốc kỹ rồi hihi

Ở xứ mình thất lắm kẻ du côn mà mang áo công vụ. Phải ko các bác? Chỉ có dân là thiệt thôi.
 
Tập Lái
31/10/10
25
0
6
em cũng từng bị trường hợp tương tự bác ở khu vực bên hông bệnh viện 115. Em cãi quá trời và cuối cùng..... mất 200k cho xxx áo vàng vì dừng xe mà ko cài dây an toàn. hehe
 
Hạng B2
11/10/12
389
133
43
58
emcutai nói:
Áo xanh hơi bị hiền đấy!!! Một số đường tại Quận 1 có cắm hẳn biển chỉ dẫn cấm chờ quá 5 phút.
Em chưa thấy, pak cho ví dụ cụ thể để em tham khảo với, cám ơn pak
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Bác chủ nhận định đúng người đúng tội (<span style=""color: #ff0000;"">đỏ</span>) rồi!
"Em bị tốn tiền <span style=""color: #ff0000;"">ngu</span> ở SG"
 
Hạng B2
19/3/13
104
14
18
truongtanthanh nói:
Các bác cho em hỏi đường em đậu xe ở đoạn đường cấm đậu nhưng đươc dừng em đậu sát lề đường mở xi nhan, mấy vẫn nổ đeo dây an toàn đầy đủ.em đậu chờ người nhà khoản hơn 30p thế là bị bọn áo xanh khoản 6 tên gõ cửa kiểm tra giấy tờ, em xe tỉnh lên ko muốn rách việc nên cho bọn nó 200 luôn, em cũng không thèm hỏi lỗi gì vì em nghỉ phản khán với bọn này cũng ko có lợi vì bọn nó tới 6 thằng với lại xe em lại biển số tỉnh nữa nên cũng ko bit tình hướng này phải làm sao nữa các bác có kn chỉ cho em để sau này gặp tình hướng này e bit cách xử lý
Cái bọn áo xanh hay bọn nào em thấy có bài báo đăng toàn vung gậy, hung hăng chặn xe. Thật là muốn đục vào mặt:mad:
 
Tập Lái
17/3/12
34
7
8
Các bạn ở tỉnh đừng nghĩ dân SG là phân biệt đối xử nhe :) Tại cái đám tào lao đó làm cho các bạn ở tỉnh ác cảm dân SG. Tui là dân SG chính hiệu đây, có vài lần sơ hở không tập trung là dính chưởng thôi , tui khẳng định với các bạn 1 điều là tụi nó ăn được cứ ăn chứ ko có tỉnh hay SG đâu. Đi ra đường bây giờ nghĩ lại mình cũng giống mấy con nai cần phải cảnh giác vì lúc nào cũng có thú ăn thịt rình rập.