Thảo Luận Chung Em bị xe buýt ép

PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.723
93
Buồn buồn kể chuyện cho mấy bác ném đá tập thể dục đầu tuần nhé.

- Tối ngay An Sương, em đang ôm vòng xoay thì nghe cái gì í ới, rồi đèn pin rọi vô xe em. Nhìn ra thì thấy 1 chú CSGT đang chỉa đèn vô. Em suy nghĩ "thằng điên" hết chổ bắt hay sao mà tao đang ôm vòng xoay mà kêu vô. Em nhích tiếp thì thấy chú tiến tới rọi đèn tiếp nên đành thắng lại luôn. -> Thì ra là đang dẹp xe cho sếp đi qua, đậu 1 tí thì ò í e 1 đoàn. Em nghĩ bụng nó mà lại đập kiếng mình thì sao nhỉ :)

- Đi từ cầu NV Cừ quẹo ra Võ Văn Kiệt, nhờ bác El Metador hướng dẫn nên em không bị dính chổ này nhưng bác đi trước vẫn bị dính. Bác nào chỉ giúp cái đi thẳng (bị bắt) đó để làm gì sao không chặn lại hay làm biển to to để bà con dính hoài.

- Sáng nay quẹo vô Trường Sơn bị 1 anh buýt ép. 2 xe đang ngang ngang nhau mà buýt né bên trong nên lấn đầu qua xém dính (cái này ỷ lớn không thèm dòm kiếng). Em đạp thắng đứng luôn và tặng bác 1 hồi kèn dài. Taxi phía sau em cũng hết hồn tin tin luôn (không biết nó chửi em hay chửi xe buýt).

Chúc các bác lái xe an toàn.
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.723
93
truonghd nói:
Vậy thôi hả bác
Vụ 1 thì do em nói chuyện nên không để ý, vì có loa la um sùm. Lúc trước có bác vì bậc nhạc mà không thấy dẫn đến bay mất cái kiếng hậu mà không nói gì được.

Vụ 2 em hỏi các bác vị trí đó thế nào mà nhiều người dính, nếu hướng đi thẳng đó không làm gì hết sao không bịt lại luôn.

Còn cái vụ buýt em gặp bác nào máu chắc xuống chiến với nó luôn (vì lấn qua quá nhiều) nhưng em nghĩ chắc bác buýt cũng không cố ý. Có thể phía trong có tình huống bất ngờ nên mới lách ra nên em đi luôn.

Tóm lại nhắc nhở các bác đi đường bình tỉnh và tập trung :). Hết ạ.
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
41
hành tinh
đạo đức các "thằng" tài xe bus bị suy đồi. Em cũng bị nó ép vài lần trên đường Hồng Bàng. Em chả hiểu nó ép để làm gì, trong khi đó chạy 1 đoạn nó lại rẽ vào bến đón khách tiếp.
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
congtu_love nói:
đạo đức các "thằng" tài xe bus bị suy đồi. Em cũng bị nó ép vài lần trên đường Hồng Bàng. Em chả hiểu nó ép để làm gì, trong khi đó chạy 1 đoạn nó lại rẽ vào bến đón khách tiếp.
Không quơ đũa cả nắm nhưng nhiều tài xe buýt vô cùng mất đức, coi mạng người không ra gì. Em nhiều lần chứng kiến cái bọn này ép người, ép xe hoài.
 
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
Ngán ngẫm mấy chú xe buýt quá rồi, kẹt xe chỉ thêm kẹt.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Hôm nay em gặp 1 thằng chạy xe khách trên xa lộ Đại Hàn mà nó toàn chạy trong lane xe 2b, em từ trong ra đường nó tý nữa tông xe em. Đây là hình của nó


 
QBL
Hạng B2
6/8/13
143
2
0
em chỉ có kết luận duy nhất ở cả 3 trường hợp trên là: bác chủ lái non!
 
Tập Lái
6/8/13
3
0
1
QBL nói:
em chỉ có kết luận duy nhất ở cả 3 trường hợp trên là: bác chủ lái non!
em đồng ý.
Việc này chủ thớt nên xem lại, ko có gì phải mắc cỡ. Rút kinh nghiệm thôi bác.