Em thích bác rồi đóEm từng dính tình cảnh của bác, em đạp ga húc đủ để nó chúi nhủi phải dừng lại. Xe em có bảo hiểm 2 chiều nên em ko ngại. Với những thằng trẻ trâu, kể cả những thằng già mà não ko lớn thì em chơi tới. Không phải cậy vào gì nhưng để cho tụi nó biết éo phải muốn làm gì thì làm.
Em cũng đã gặp tình huống như bác chủ? Bị tạt đầu, bực mình quá, em kéo kiếng xuống chửi lớn: chạy kiểu gì vậy, muốn chết hả? Hắn ta quay đầu lại, và cũng hét to ko kém: chứ mày tưởng tao muốn sống hả?





Em cũng đã gặp tình huống như bác chủ? Bị tạt đầu, bực mình quá, em kéo kiếng xuống chửi lớn: chạy kiểu gì vậy, muốn chết hả? Hắn ta quay đầu lại, và cũng hét to ko kém: chứ mày tưởng tao muốn sống hả?![]()




bác máu quá, nhưng em thíchTủy trường hợp, nếu thấy pặc co không lại nó thì thôi. Nếu thấy chơi được thi làm giống bác @inox01 nà !
E lái xe là cứ làm mặt ngầu trước cho chắc, đôi lần cũng gặp vài thằng đầu tôm định tạt đầu chạy láo nhìn e xong nó lại thôi ! 
