em cũng không rảnh để giải thích với bác.vinhha nói:chuyện nghe qua có vẻ thật, nhưng cái chi tiết 1t5 còn 2 trăm là sạo ke thấy rõ..


Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải biết tôn trọng nguiời khác.
DĐ là ảo nhưng con người là có thật, khi một ngày nào đó bác cũng sẽ gặp mặt AE trên đây. Không lẽ bác chỉ chơi trò trốn tìm giấu mặt suốt đời sao.
Thân chào bác.
Chổ này đi ra mấy lần em điều chịu khó đi vòng ra bãi xe không có mái nhé (đường cặp siêu thị) rồi rẽ trái hướng ra QL1A, ít khi em lội qua cái bùng binh ổ voi này lắm !!! mà đúng là cái thằng BigC củ chuối, đất thì bao la trong khi làm cái con đường trước mặt bé tí chỉ có 1 chiều ...không được 4m từ bãi xe có mái che qua bãi xe không có mái che nếu 2 xe 16chỗ qua lại không biết chổ nào tránh ! chuối cả nải ...
Chỗ này nếu đi lần đầu mà gặp xxx thì bị thổi ngay , bác nào cứng chắc cãi qua được vì không có biển báo từ Lê Quang Sung cho đi tắt để ra Hậu Giang nên tôi phải vòng theo vòng xoay là đúng luật (nhưng phía PDH thì có bảng đường 1 chiều).congtu_love nói:Bác chenchen xem lại giao lộ Lê Quang Sung và Phạm Đình hổ. Ngay đây có vòng xoay nhưng ko ai chạy theo vòng xoây cả