ngu mà tỏ ra nguy hiểm, nếu không có biển phân xe, thì xe có tốc độ chậm phải đi về bên phải, phạm luật hay ho jì mà khoe, rất nhiều ngưới chết thảm dưới gầm xe 4 bánh vì lái xe như bác chủ. Nếu bác chủ muốn chết thì nhảy lầu hay sông, đừng lái xe kiểu đó liên luỵ người khác..
Đầu tiên, xin cảm ơn lời góp ý của bác. Em cũng xin có một số ý kiến như sau:quyen408 nói:ngu mà tỏ ra nguy hiểm, nếu không có biển phân xe, thì xe có tốc độ chậm phải đi về bên phải, phạm luật hay ho jì mà khoe, rất nhiều ngưới chết thảm dưới gầm xe 4 bánh vì lái xe như bác chủ. Nếu bác chủ muốn chết thì nhảy lầu hay sông, đừng lái xe kiểu đó liên luỵ người khác..
Thứ 1: Em đi đúng luật chứ có sai đâu. (Điều 13 Luật GTĐB năm 2008 có quy định về sử dụng làn đường như sau: Trên đường 1 chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô xơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dung đi trên làn đường bên trái) Luật quy định quá rõ rang---em không sai luật nhé.
Thứ 2: Lúc này, làn bên phải tập trung rất nhiều xe gắn máy vì không nhiều người dám đi lane bên trái (sợ bị xxx bắt). Trong khi đó, lane bên trái vắng, không có xe tải, xe khách, xe du lịch vì các xe này đã đi thẳng theo hướng quốc lộ 1A bên ngoài. Sau khi quan sát, thì e mới mở xi-nhan và đi ra lane trái. (Em không ngu đến mức có 4b, tải… mà phi ra lane bên trái để vượt đâu-Em còn rất là yêu đời)
Thứ 3: Em đăng bài là nhằm chia sẽ vấn đề mà e gặp phải. Nhằm được các thành viên khác hỗ trợ thêm về kiến thức giao thông, luật…Đồng thời, cảnh báo các thành viên khác về các vấn nạn giao thông, tránh bị bắt sai….. Chứ không phải “khoe” gì cả.
Thứ 4: Chính xác là như bác nói, có rất nhiều người chết dưới gầm 4b….. Em xin cảm ơn sự cảnh báo về vấn đề lấn tuyến để rồi mất mạng như bác nói.
bác chủ rút kinh nghiệm mai mốt nhỏ nhẹ với xxx. Trên tinh thần là chấp nhận lập biên bản và ghi ý kiến chứ không xin xỏ gì hết.Lần trước em bị vịn ơ Nguyễn Thị Minh Khai cũng nói với xxx là ở đây có biển 411. xxx giả ngu không hiểu biển 411 là biển gì nên em yêu cầu cứ lập biên bản rùi cho em ghi ý kiến.Thế mà lại không lập mà trả giấy tờ cho em đi!!!
Bác này nên xem lại mình ngu hay bác chủ ngu nhé.Đi đúng luật = ngu? .E đồng ý là có những lúc mính rất gấp ,và chắc các bác cũng vậy ---> vượt xe khác ( đúng luật) .Trên diễn dàn không có gì để khoe.Chẳng qua mọi ae trên diễn đàn vào đây dể học hỏi và rút kinh nghiệm ( nếu không thì bác mò vào đây làm gì ).Vài lời góp ý với bácquyen408 nói:ngu mà tỏ ra nguy hiểm, nếu không có biển phân xe, thì xe có tốc độ chậm phải đi về bên phải, phạm luật hay ho jì mà khoe, rất nhiều ngưới chết thảm dưới gầm xe 4 bánh vì lái xe như bác chủ. Nếu bác chủ muốn chết thì nhảy lầu hay sông, đừng lái xe kiểu đó liên luỵ người khác..
Hiện nay , tình trạng xe 4 bánh , vì sợ phạt nặng , theo Nghị định 34 , nên phải am hiểu Luật và tránh vi phạm .
Vì thế , các " BIỆT KÍCH nhảy toán ( 1 nhóm : 2 , 3 hay 4 người ) " quay ra căn me xe 2 bánh và thường những người lái xe 2 bánh ít thuộc Luật và ko nhớ hết Luật và Nghị định 34 , nên dễ làm tiền hơn xe 4 bánh .
Em ước gì ? Có 1 chuyên mục , dạy cho dân chúng , cách đối phó với " BIỆT KÍCH nhảy toán " , như ngày xưa , ở làng của em ngoài Bắc , Huyện đội về từng xã chỉ dẫn cho dân cách đối phó , khi thấy BIỆT KÍCH nhảy toán len lỏi vào làng .
Vì thế , các " BIỆT KÍCH nhảy toán ( 1 nhóm : 2 , 3 hay 4 người ) " quay ra căn me xe 2 bánh và thường những người lái xe 2 bánh ít thuộc Luật và ko nhớ hết Luật và Nghị định 34 , nên dễ làm tiền hơn xe 4 bánh .
Em ước gì ? Có 1 chuyên mục , dạy cho dân chúng , cách đối phó với " BIỆT KÍCH nhảy toán " , như ngày xưa , ở làng của em ngoài Bắc , Huyện đội về từng xã chỉ dẫn cho dân cách đối phó , khi thấy BIỆT KÍCH nhảy toán len lỏi vào làng .
DATDA nói:Hiện nay , tình trạng xe 4 bánh , vì sợ phạt nặng , theo Nghị định 34 , nên phải am hiểu Luật và tránh vi phạm .
Vì thế , các " BIỆT KÍCH nhảy toán ( 1 nhóm : 2 , 3 hay 4 người ) " quay ra căn me xe 2 bánh và thường những người lái xe 2 bánh ít thuộc Luật và ko nhớ hết Luật và Nghị định 34 , nên dễ làm tiền hơn xe 4 bánh .
Em ước gì ? Có 1 chuyên mục , dạy cho dân chúng , cách đối phó với " BIỆT KÍCH nhảy toán " , như ngày xưa , ở làng của em ngoài Bắc , Huyện đội về từng xã chỉ dẫn cho dân cách đối phó , khi thấy BIỆT KÍCH nhảy toán len lỏi vào làng .
Đồng ý với bác,quá chuẩn ợ.