Hạng D
4/8/11
1.048
4.163
143
Bác nào đó từng cảnh báo ngã tư này rất phức tạp, dễ bị xxx bẫy đèn, lẫn vô tình vượt đèn đỏ nên em rất đề phòng khi qua đây.

Sáng nay sau khi nhìn đèn rất kỹ, còn xanh lè lè với cả xe buýt qua ngã tư, e yên tâm nhấn ga qua đường. Ra giưa giao lộ lại 2b cắt mặt phải nhường. Qua đến bên kia thì thấy đỏ đèn rồi, 2 chú xxx giương măt ngó, e tự tin mình thấy rõ đèn nên bình tỉnh ngó lại. Y như rằng cạp nông nhảy xổ ra chỉ vào đầu xe.

Em tấp xe vào lề, đường đang đông giờ cao điểm, lại đang chở F1 đi học, bực mình quyết định chiến luôn. Cầm tay giấy tờ rồi băng qua đường ( đúng ra là cứ đứng chờ xxx đến làm việc theo như các bác OS khuyên, nhưng sẽ trễ giờ tùm lum )
- Qua vạch rồi bị 2B cắt mặt phải chờ, chẳng lẽ đèn đỏ tui ngừng ngay giữa giao lộ - Em ( thái độ hơi cau có) xổ liền.
- Anh làm gì cau có vậy. Anh biết tui phạt lỗi gì hay sao ? Cho xem giấy tờ - xxx quật lại em
- Anh cho biết lỗi đi, hay kiểm tra hành chánh, giờ cao điểm đường đang đông, tui đi đường này thường nên rất chấp hành dù tui đang gấp - Không nói kiểm tra hành chánh thì em quyết không đưa giấy tờ.
Lúc đó 1 anh tài đi escape cũng bị vịn, bước tới nháy nhó em nói gì đó không rõ. Em mặc kệ vì máu đã lên, định bụng cho mày ghi biên bản, tao ghi ý kiến vào vì tình thiệt như vậy.
Và chuyện hài bắt đầu từ đây. xxx nói tỉnh bơ :
- Anh đi sai làn, làn đó chỉ để rẽ trái.
- Ơ ơ - em chưng hửng - Làn đó cho đi thẳng và rẻ trái mà, mới gắn bảng mới hả anh.
- Gắn ở ngã ba lâu rồi ( ngã ba cách đó cũng xa nhá ) anh đến xem đi.

Các bác thấy chưa, em mà không rành đường đường hay không muốn lôi thôi là móc bánh mì ra bắn rồi. Đằng này máu đang sôi lại quyết tìm cho ra lẽ ( để lần sau không phạm lỗi nữa ) nên quyết định đi bộ ngược lên coi cho được cái bảng đó vì xxx cứ một hai thách em đi xem bảng.

Em đi 1 khúc xa chụp được 2 cái hình. Bảng thứ nhất bên trái đường.
0

Bảng thứ hai bên phải đường ( bảng 411) cho đi thẳng và rẻ trái. Em đúng 100%.
0


Quay lại em hỏi.
-Anh nói cái bảng nào, bảng bên trái này hả, chìa cái bảng hướng dẫn rẽ trái ra XVNT, hay cái bảng 411 này ?
-xxx tỉnh rụi : Bảng 411 nào ? Thôi anh đi đi.
Nó không biết bảng 411 là bảng nào luôn. Vậy mà một hai thách em đi xem bảng. Mia bà nó, nó rảnh chứ người dân đâu có rảnh mà chơi với nó. Em quay nhìn số xe rồi đi.


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Cái này cãi được mà Bác ! Luật cho phép mà ! Xe mình đang trong giao lộ rồi dù có đèn đỏ ....thêm mấy lần đi nữa :D thì đố cha thằng xxx to nhỏ nào dám ăn bánh mì của mình ! bác cứ bảo: Các anh lập biên bản đi, tui ghi ý kiến vào. Tui sẽ đi hầu kiện. Tụi nó teo cu ngay thui. Cái đám ở chỗ này có bác nào cao tay dẹp loạn ko chứ càng ngày càng láo.
 
Hạng D
4/2/10
3.389
29.395
113
Bình Phước
caphocsinh.xim.vn
Mr.N nói:
Bác nào đó từng cảnh báo ngã tư này rất phức tạp, dễ bị xxx bẫy đèn, lẫn vô tình vượt đèn đỏ nên em rất đề phòng khi qua đây.

Sáng nay sau khi nhìn đèn rất kỹ, còn xanh lè lè với cả xe buýt qua ngã tư, e yên tâm nhấn ga qua đường. Ra giưa giao lộ lại 2b cắt mặt phải nhường. Qua đến bên kia thì thấy đỏ đèn rồi, 2 chú xxx giương măt ngó, e tự tin mình thấy rõ đèn nên bình tỉnh ngó lại. Y như rằng cạp nông nhảy xổ ra chỉ vào đầu xe.
Bác dám .... bón thì em dám ... hóng
21.gif

 
Tập Lái
17/12/13
43
3
8
45
Có lần em đi trên đường PĐL, xe đang chay và đèn xanh còn 4s em vọt qua, vậy mà qua được khoảng 7m thì bị tuýt lại vì lỗi vượt đèn đỏ... ái zà
 
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Xe_ui_gau nói:
Có lần em đi trên đường PĐL, xe đang chay và đèn xanh còn 4s em vọt qua, vậy mà qua được khoảng 7m thì bị tuýt lại vì lỗi vượt đèn đỏ... ái zà
bởi thế nên mua camera gắn xe để có cái mà xử lý trường hợp như thế này :D
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Rồi sao nửa Bác... em không thấy Bác chiến với xxx như thế nào? Có bị xxx đòi bánh mỳ không?
 
Hạng D
21/9/10
1.933
10.981
113
anti_intermilan nói:
Xe_ui_gau nói:
Có lần em đi trên đường PĐL, xe đang chay và đèn xanh còn 4s em vọt qua, vậy mà qua được khoảng 7m thì bị tuýt lại vì lỗi vượt đèn đỏ... ái zà
bởi thế nên mua camera gắn xe để có cái mà xử lý trường hợp như thế này :D
chẳng cần camera. CSGT phải chứng minh mình có lỗi chứ mình ko phải chứng minh mình ko có lỗi với họ.
 
Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
Braveman nói:
anti_intermilan nói:
Xe_ui_gau nói:
Có lần em đi trên đường PĐL, xe đang chay và đèn xanh còn 4s em vọt qua, vậy mà qua được khoảng 7m thì bị tuýt lại vì lỗi vượt đèn đỏ... ái zà
bởi thế nên mua camera gắn xe để có cái mà xử lý trường hợp như thế này :D
chẳng cần camera. CSGT phải chứng minh mình có lỗi chứ mình ko phải chứng minh mình ko có lỗi với họ.
Bác mà yếu cơ thì mấy anh "xe ôm" gần đó sẽ làm chứng cho xxx liền đó bác.