Hic, em đi 2 bánh nên ko làm được, buổi tối em phải điều chỉnh gương chiếu xuống chứ chỉnh như ban ngày để nhìn hậu thì bị chói mắt lắm.Attila và SH là thường xuyên. Bác thử chơi liều, chỉnh gương chiếu hậu cho nó chiếu thẳng ra phía sau nếu có xe bật pha đằng sau thử xem. Hay là gắn một cái gương phía sau ở tầm chiếu của đèn pha, thằng nào đi sau mà bật pha là tự chiếu vào mặt mình. Đảm bảo bác sẽ không bị chiếu pha nữa (Em chưa dám làm vì sợ bị ném đá)
Em cũng lắp Lumileds đây. Hôm qua ra đường đi dạo Noel có 1 thím đi biển SG xuống chơi bật cái đèn pha chói dễ sợ. Đường thì người đông như kiến mà cứ nhìn lên phía trc là không thấy gì. Em nhá phải đến 10 cái pha nhưng thằng ngu ấy vẫn không hiểu chuyện gì??? Khi đi qua nhau nó còn nhìn em các anh ạ, haizzz... Em phải làm sao đây?
chịu thôi bác ơi! nói như mấy ông thầy ngày xưa là: n g u bền, d ố t lâu, khó đào tạoEm cũng lắp Lumileds đây. Hôm qua ra đường đi dạo Noel có 1 thím đi biển SG xuống chơi bật cái đèn pha chói dễ sợ. Đường thì người đông như kiến mà cứ nhìn lên phía trc là không thấy gì. Em nhá phải đến 10 cái pha nhưng thằng ngu ấy vẫn không hiểu chuyện gì??? Khi đi qua nhau nó còn nhìn em các anh ạ, haizzz... Em phải làm sao đây?
Đèn Piagio mới kinh !
xu hướng là phải có cái đèn xanh trên taplo xe máy nhìn mới đẹp
xu hướng là phải có cái đèn xanh trên taplo xe máy nhìn mới đẹp
9/10 người đi xe máy chẳng bao giờ để ý là đang bật pha hay cos, cứ đưa tay tới trước thấy sáng là ok
1/10 ông 4B cũng vậy, thấy sáng tưởng bật đèn rồi, hoá ra bật đèn chiếu gầm9/10 người đi xe máy chẳng bao giờ để ý là đang bật pha hay cos, cứ đưa tay tới trước thấy sáng là ok
Em luôn chú ý tắt pha khi lưu thông trong thành phố. Chỉ khi về quê, trời tối quá, sợ ......ma nên phải pha xa xa để chạy!9/10 người đi xe máy chẳng bao giờ để ý là đang bật pha hay cos, cứ đưa tay tới trước thấy sáng là ok