Chào bác!
Đi Châu Đốc chùa Bà thì theo QL1 đến cầu Mỹ Thuận quẹo phải đi phà Vàm Cống. Đường dễ đi CSGT miền tây không me bắn tốc độ, bắn công khai hoặc camera cố định. Bác nên tuân thủ chạy đúng tốc độ.
Từ chùa Bà đi núi Cấm chừng 18km đường dễ đi.
Nhớ mua đồ cúng Bà thì mua sẳn ở SG không mua bất cứ gì, không xem bất cứ gì ở trước cổng chùa (toàn giang hồ).
Ăn dọc đường thì nghé Minh Tâm, Kiều Giang(mắc lòi), cơm tấm Oanh (qua cầu An Hữu), Út Thẳng... Ở Châu Đốc thì có Quán Bảy Bồng (Trưng Nữ Vương), quán bò nướng thì có mấy quán ở chân núi Sam (theo em là ngon)...
Từ Châu Đốc qua Hà Tiên mới mở con đường ngay cổng chào TP.Châu Đốc còn không thì đi hướng tịnh biên, đường hơi hẹp.
Ở HT thì rất nhiều ks gần biển, mũi Nai... Ăn uống ở HT thì em chỉ thấy đồ biển nhưng mắc lòi...
Đặc sản ở CĐ thì chỉ có mắm (bây giờ ko còn ngon như xưa), đường thốt nốt(coi chừng bỏ tẩy đường...)
Đi Châu Đốc chùa Bà thì theo QL1 đến cầu Mỹ Thuận quẹo phải đi phà Vàm Cống. Đường dễ đi CSGT miền tây không me bắn tốc độ, bắn công khai hoặc camera cố định. Bác nên tuân thủ chạy đúng tốc độ.
Từ chùa Bà đi núi Cấm chừng 18km đường dễ đi.
Nhớ mua đồ cúng Bà thì mua sẳn ở SG không mua bất cứ gì, không xem bất cứ gì ở trước cổng chùa (toàn giang hồ).
Ăn dọc đường thì nghé Minh Tâm, Kiều Giang(mắc lòi), cơm tấm Oanh (qua cầu An Hữu), Út Thẳng... Ở Châu Đốc thì có Quán Bảy Bồng (Trưng Nữ Vương), quán bò nướng thì có mấy quán ở chân núi Sam (theo em là ngon)...
Từ Châu Đốc qua Hà Tiên mới mở con đường ngay cổng chào TP.Châu Đốc còn không thì đi hướng tịnh biên, đường hơi hẹp.
Ở HT thì rất nhiều ks gần biển, mũi Nai... Ăn uống ở HT thì em chỉ thấy đồ biển nhưng mắc lòi...
Đặc sản ở CĐ thì chỉ có mắm (bây giờ ko còn ngon như xưa), đường thốt nốt(coi chừng bỏ tẩy đường...)
Thanks Bác.
Đi đường nào rộng rãi, thoải mái. Vậy theo bác từ CĐ-HT thì nên đi đường nào từ Núi Cấm
Biển Hà Tiên bãi nào sạch, em cho 2 đứa nhỏ tắm vì biển cửa sông nên có đoạn sẽ rất dơ.
Ngoài Hà Tiên có đi thăm chùa chiền hay hang gì đó em quên rồi.
Ăn Hải sản chổ nào ngon bổ rẻ.
Đi đường nào rộng rãi, thoải mái. Vậy theo bác từ CĐ-HT thì nên đi đường nào từ Núi Cấm
Biển Hà Tiên bãi nào sạch, em cho 2 đứa nhỏ tắm vì biển cửa sông nên có đoạn sẽ rất dơ.
Ngoài Hà Tiên có đi thăm chùa chiền hay hang gì đó em quên rồi.
Ăn Hải sản chổ nào ngon bổ rẻ.
em chỉ khuyên bác là ở CĐ thì để ý mấy logo này kia trên xe nhé, mấy bạn ở đó hay giỡn lắm, lấy ra xem quên trả lại
Nếu bác đi núi Cấm thì theo hướng Tịnh Biên đi HT luôn, còn nếu đi từ chùa Bà thì nên theo đường mới để đi HT.Thanks Bác.
Đi đường nào rộng rãi, thoải mái. Vậy theo bác từ CĐ-HT thì nên đi đường nào từ Núi Cấm
Biển Hà Tiên bãi nào sạch, em cho 2 đứa nhỏ tắm vì biển cửa sông nên có đoạn sẽ rất dơ.
Ngoài Hà Tiên có đi thăm chùa chiền hay hang gì đó em quên rồi.
Ăn Hải sản chổ nào ngon bổ rẻ.
HT thì có mũi Nai biển sạch, ăn hs thì em thấy chổ nào cũng như nhau(tại vì em mới ra HT có 2 lần, phần thì ăn gần ks). HT có con Cà Xĩu ăn lạ miệng.
Bác có thể thuê tàu chở ra hòn chơi (em thì chưa đi lần nào nên không rành lắm). Nói chung HT thì chã có ij ngoài biển.
thanks bác mũi nai hoang sơ đep lắm hả bác. qua xi măng hà tiên luôn à .Chào bác!
Đi Châu Đốc chùa Bà thì theo QL1 đến cầu Mỹ Thuận quẹo phải đi phà Vàm Cống. Đường dễ đi CSGT miền tây không me bắn tốc độ, bắn công khai hoặc camera cố định. Bác nên tuân thủ chạy đúng tốc độ.
Từ chùa Bà đi núi Cấm chừng 18km đường dễ đi.
Nhớ mua đồ cúng Bà thì mua sẳn ở SG không mua bất cứ gì, không xem bất cứ gì ở trước cổng chùa (toàn giang hồ).
Ăn dọc đường thì nghé Minh Tâm, Kiều Giang(mắc lòi), cơm tấm Oanh (qua cầu An Hữu), Út Thẳng... Ở Châu Đốc thì có Quán Bảy Bồng (Trưng Nữ Vương), quán bò nướng thì có mấy quán ở chân núi Sam (theo em là ngon)...
Từ Châu Đốc qua Hà Tiên mới mở con đường ngay cổng chào TP.Châu Đốc còn không thì đi hướng tịnh biên, đường hơi hẹp.
Ở HT thì rất nhiều ks gần biển, mũi Nai... Ăn uống ở HT thì em chỉ thấy đồ biển nhưng mắc lòi...
Đặc sản ở CĐ thì chỉ có mắm (bây giờ ko còn ngon như xưa), đường thốt nốt(coi chừng bỏ tẩy đường...)
Cũng không gọi là hoang sơ vì có khai thác làm dl ở đó rồi. Xi măng Hà Tiên nằm ở Kiêng Lương nên bác sẽ không gặp nếu đi từ CĐ qua.thanks bác mũi nai hoang sơ đep lắm hả bác. qua xi măng hà tiên luôn à .
Hi bác chủ,
Lễ vừa rồi E và gđ làm chuyến SG-Châu Đốc-Hà Tiên-Phú Quốc. Lộ trình của e như sau :
Cao tốc SG-T. Lương - rẽ xuống nút Tân An --> QL62-->Mỹ An-->Tràm Chim --> Hồng Ngụ-->Phà Tân Châu-->Phà Châu Giang-->Châu Đốc-->Tịnh Biên --> cuối đường rẽ trái (cặp kên Vĩnh Tế) chạy thẳng đến hết đường là ngã ba Cây Bàng, rẽ phải là đến Hà Tiên.
E xuất phát từ 7h30 sáng, đến 13h30 là đến Châu Đốc. Từ Châu Đốc e đến Hà Tiên mất 1g40 phút cho gần 100Km.
Lộ trình này e đi dịp lễ để tránh kẹt phà Vàm Cống, đường này tuy nhỏ nhưng không có xe lớn, tốc độ có thể 60-80Km/g, chỉ thấy XXX chận xe trên cao tốc ngay khúc rẽ xuống Tân An & máy sấy trên đoạn gần Hà Tiên.
Ở Hà Tiên có quán cơm Hiền hay Hương Biển (e chưa thử vì vừa rồi đến ăn thì quán hết chỗ !!!). Chạy qua ăn ở Gió Biển (đường đi Mũi Nai) thì bị chém gãy cổ !!!
Trên đường về e chạy một mạch từ Hà Tiên đến Hồng Ngự mới tìm chổ ăn cơm nhưng không thấy, vô chợ hỏi thì được chỉ qua quán cơm tấm đối diện chợ (ngay góc ngã ba), nhà e 5 người ăn ...07 dĩa cơm gà nướng và ba rọi nướng cực ngon hết ...135.000 đ !!! Quán tuy bèo nhèo nhưng rất ngon & rẻ !!!
E ở Hà Tiên 2 đêm tại KS Kim Có, chỗ ở cũng được, giá dịp lễ từ 400-700K, giờ chắc rẻ hơn.
Đặc sản ở Hà Tiên : Tôm khô, tiêu, nước mắm & khô, nếu bác có mua thì đến mấy sạp bên hông chợ (không nói thách) vì mua mấy người bán dạo thì 1Kg chỉ còn lại 0,7 !!!
E chỉ biết bấy nhiêu, chúc bác và gia đình đi chơi vui vẻ.
Lễ vừa rồi E và gđ làm chuyến SG-Châu Đốc-Hà Tiên-Phú Quốc. Lộ trình của e như sau :
Cao tốc SG-T. Lương - rẽ xuống nút Tân An --> QL62-->Mỹ An-->Tràm Chim --> Hồng Ngụ-->Phà Tân Châu-->Phà Châu Giang-->Châu Đốc-->Tịnh Biên --> cuối đường rẽ trái (cặp kên Vĩnh Tế) chạy thẳng đến hết đường là ngã ba Cây Bàng, rẽ phải là đến Hà Tiên.
E xuất phát từ 7h30 sáng, đến 13h30 là đến Châu Đốc. Từ Châu Đốc e đến Hà Tiên mất 1g40 phút cho gần 100Km.
Lộ trình này e đi dịp lễ để tránh kẹt phà Vàm Cống, đường này tuy nhỏ nhưng không có xe lớn, tốc độ có thể 60-80Km/g, chỉ thấy XXX chận xe trên cao tốc ngay khúc rẽ xuống Tân An & máy sấy trên đoạn gần Hà Tiên.
Ở Hà Tiên có quán cơm Hiền hay Hương Biển (e chưa thử vì vừa rồi đến ăn thì quán hết chỗ !!!). Chạy qua ăn ở Gió Biển (đường đi Mũi Nai) thì bị chém gãy cổ !!!
Trên đường về e chạy một mạch từ Hà Tiên đến Hồng Ngự mới tìm chổ ăn cơm nhưng không thấy, vô chợ hỏi thì được chỉ qua quán cơm tấm đối diện chợ (ngay góc ngã ba), nhà e 5 người ăn ...07 dĩa cơm gà nướng và ba rọi nướng cực ngon hết ...135.000 đ !!! Quán tuy bèo nhèo nhưng rất ngon & rẻ !!!
E ở Hà Tiên 2 đêm tại KS Kim Có, chỗ ở cũng được, giá dịp lễ từ 400-700K, giờ chắc rẻ hơn.
Đặc sản ở Hà Tiên : Tôm khô, tiêu, nước mắm & khô, nếu bác có mua thì đến mấy sạp bên hông chợ (không nói thách) vì mua mấy người bán dạo thì 1Kg chỉ còn lại 0,7 !!!
E chỉ biết bấy nhiêu, chúc bác và gia đình đi chơi vui vẻ.
Em có đổi lịch trình sau khi nghiên cứu bài của bác CAP11. Đi Phú Quốc luôn, vì em có 2 con nhỏ, ở HT chỉ có đi mấy cái Hang Động, không phù hợp, biển thì dơ bùn. Lịch trình em sẽ đi phà Vàm Cống, cầu Mỹ thuận rồi đi Châu Đốc, về HT em đi kênh Vĩnh Tế, Tịnh Biên vì phong cảnh đẹp, hoang sơ.
Em cần tư vấn:
1- Chổ ở ăn ở ngon bổ, giá phải chăng không chặt chém ở Hà Tiên và PQ. Ông cậu em, năm ngoái đi ăn 1 phần trứng chiên tính 80k. Kinh quá.
Giúp với bác nhé
Thanks
Em cần tư vấn:
1- Chổ ở ăn ở ngon bổ, giá phải chăng không chặt chém ở Hà Tiên và PQ. Ông cậu em, năm ngoái đi ăn 1 phần trứng chiên tính 80k. Kinh quá.
Giúp với bác nhé
Thanks