Đi xe máy chụp choẹt là linh động nhất bác à, nhất là vùng cao nguyên. Có 1 đoạn đường dã quỳ mọc 2 bên rất nhiều và đường thì cong qua lại rất đẹp, bác đi từ ĐL hướng đi thác Cam Ly, qua khỏi thác Cam Ly khoảng mấy km nữa là tới. Có mẫu kèm theo thì quá tốt!ThanhMagna nói:Cám ơn bác Xuchoixongxu nói:Hoa quỳ nở rộ rất đẹpem sẽ sắp xếp ra đà lạt 1 chuyến , sẳn giao lưu với bác ly cafe nha...Em chỉ mới gặp bác có chỉ 1 lần thôi ... hehe .. Chắc em dùng phương án đi xe thành bưởi rồi thuê xe honda chạy đi bắn phá quá. Vì đường đi đà lạt hư rồi .. hic![]()
Em không có mẫu bác ơi...Toàn tự sướng và chộp ké người ta thôi àh bác...hehe...Thank you bác nguyenhoangvunguyenhoangvu nói:Đi xe máy chụp choẹt là linh động nhất bác à, nhất là vùng cao nguyên. Có 1 đoạn đường dã quỳ mọc 2 bên rất nhiều và đường thì cong qua lại rất đẹp, bác đi từ ĐL hướng đi thác Cam Ly, qua khỏi thác Cam Ly khoảng mấy km nữa là tới. Có mẫu kèm theo thì quá tốt!ThanhMagna nói:Cám ơn bác Xuchoixongxu nói:Hoa quỳ nở rộ rất đẹpem sẽ sắp xếp ra đà lạt 1 chuyến , sẳn giao lưu với bác ly cafe nha...Em chỉ mới gặp bác có chỉ 1 lần thôi ... hehe .. Chắc em dùng phương án đi xe thành bưởi rồi thuê xe honda chạy đi bắn phá quá. Vì đường đi đà lạt hư rồi .. hic![]()

Bác cần thì em bố trí 1 mẫu người bản xứ gốc đà lạt của cao nguyên langbiang liệu bác có dám chở em nó đi không????
Last edited by a moderator:
Wow...Cái này là good lắm nè...Chắc phải đi lẹ lẹ thôi .. hihichoixongxu nói:Bác cần thì em bố trí 1 mẫu người bản xứ gốc đà lạt của cao nguyên langbiang liệu bác có dám chở em nó đi không????
Đà Lạt có chú em trong hội săn ảnh, nếu bác thích thì thứ 7 & CN lên ĐL đi săn với em nó cho vui.
Mùa này hoa dã quỳ bắt đầu tàn chỉ còn ở khu vực Đơn Dương là đẹp; nhưng cảnh ĐL rất đẹp, thường đi săn ảnh lúc 4 giờ sáng đặc biệt ở Hồ Xuân Hương có sương nhẹ rất tuyệt...
Khi đi nhớ mang áo lạnh ko thì tay run không cầm nổi cái máy đâu nhá
Mùa này hoa dã quỳ bắt đầu tàn chỉ còn ở khu vực Đơn Dương là đẹp; nhưng cảnh ĐL rất đẹp, thường đi săn ảnh lúc 4 giờ sáng đặc biệt ở Hồ Xuân Hương có sương nhẹ rất tuyệt...
Khi đi nhớ mang áo lạnh ko thì tay run không cầm nổi cái máy đâu nhá
Nhớ năm nào em bắt xe từ SG đi ĐL lúc 10h đêm.choixongxu nói:Đà Lạt có chú em trong hội săn ảnh, nếu bác thích thì thứ 7 & CN lên ĐL đi săn với em nó cho vui.Mùa này hoa dã quỳ bắt đầu tàn chỉ còn ở khu vực Đơn Dương là đẹp; nhưng cảnh ĐL rất đẹp, thường đi săn ảnh lúc 4 giờ sáng đặc biệt ở Hồ Xuân Hương có sương nhẹ rất tuyệt...Khi đi nhớ mang áo lạnh ko thì tay run không cầm nổi cái máy đâu nhá
Đến ĐL tầm 4h sáng, đi bộ một đoạn từ Hồ Xuân Hương đến khách sạn, cái cảm giác mưa lất phất và gió nhẹ lạnh đến tê người.
Em về lại sg đúng 12 đêm hôm đó, 24h thôi nhưng chẳng bao giờ quên được.
Nhớ hồi thập niên 90, bọn em bay lên Dalat chứ kg đi bằng đường bộ. Từ sân bay Liên Khương, một chiếc taxi dù đưa bọn em về thành phố. Anh chàng tài xế rất điềm đạm và cởi mở như bản tính của người xứ này. Về đến thành phố cũng là lúc bọn em đã thoả thuận xong với anh chàng tài xế này về việc bao trọn 2 ngày sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe của ảnh đến bất cứ nơi nào trong phạm vi thành phố mà bọn em muốn. Giá thuê thì cực kỳ hợp lý (khoảng năm 1997 nhưng bọn em thuê tầm 500.000 thôi).
Điều đáng quí ở đây là anh ta bỗng nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch luôn, nên bọn em được đến thăm những nơi mà du khách bình thường ít đến và được ăn ngon giá rẻ do sự chỉ dẫn và thông thạo của thổ địa. Ngoài các điểm đến theo yêu cầu, ảnh còn đề xuất thêm nhiều điểm khác chứ không "câu giờ" như thường thấy ở cánh taxi bao chuyến và luôn vui vẻ! Nhắc lại em vẫn còn thấy xao xuyến với chuyến đi đó!
Hy vọng có thể thêm một hướng lựa chọn khác cho bác chủ thớt!
Điều đáng quí ở đây là anh ta bỗng nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch luôn, nên bọn em được đến thăm những nơi mà du khách bình thường ít đến và được ăn ngon giá rẻ do sự chỉ dẫn và thông thạo của thổ địa. Ngoài các điểm đến theo yêu cầu, ảnh còn đề xuất thêm nhiều điểm khác chứ không "câu giờ" như thường thấy ở cánh taxi bao chuyến và luôn vui vẻ! Nhắc lại em vẫn còn thấy xao xuyến với chuyến đi đó!
Hy vọng có thể thêm một hướng lựa chọn khác cho bác chủ thớt!