Hồi năm 2003 em cũng bị dính đòn về vụ tua lại công tơ mét đó các bác.Nghĩ lại sao mình ngu quá,công tơ mét chỉ 22.000km mà vỏ xe mòn gần hết....(sau này mới hiểu Vỏ xe mòn là phải trên 60.00km rồi)
Khuyên bác chủ thớt nên bỏ ý định đó đi,gieo nhân nào ắt sẽ gặt qua đó.>>>thiếu gì cách làm giàu.
Khuyên bác chủ thớt nên bỏ ý định đó đi,gieo nhân nào ắt sẽ gặt qua đó.>>>thiếu gì cách làm giàu.
Em đã tua được ,rất cảm ơn các bác ah.Em mua lại xe của người ta chứ em không phải bán.Xe chạy hơn 1 vạn 7,tâm lý nhìn không thích cho lắm nên em tua đi thôi.Xe Morning em mua là hàng nhập khẩu nên không ai bảo hành cho cả nên em cứ quay .Em quay có hết 300 nghìn thôi ah.Ra saloon em thấy xe nào cũng quay hết cá bác ah.Các bác đừng nghĩ mua xe saloon đã là chính xác nhé.Chỗ em quay còn quay được tất cả xe theo giá cả.hehe
Em thấy có mấy lý do cho cái ý tưởng bị oánh hội đồng này:
1. Chắc chủ xe đậu phộng đường nên số công-tơ-mét dôi ra quá so với dự kiến nên tua lại cho đúng với cái "đáng lẽ ra" hoặc "đúng ra"...
2. Ham học hỏi, thích tìm tòi...
3. Chủ thớt là XXX hoặc phóng viên, đang muốn "hành nghề"...
4. Chủ xe sắp bán xe... các bác đã bàn rồi.
5. Xe đi thuê (mượn) và hợp đồng là chạy đến điểm X thôi, dưng mà tranh thủ tạt ngang tạt ngửa mấy điểm Y,Z... nữa nên phải tua lại một ít cho đúng hợp đồng,...
6. Gấu mẹ cấp visa cho đi Vũng tàu họp 1 ngày 1 đêm, con ghệ nó bảo em ứ vào, đi VT hoài chán lắm, em thít đi Mũi-Lé cơ... thế là...
Theo các bác thì lý do nào là khả thi nhất, và còn các lý do nào nữa nhỉ??
1. Chắc chủ xe đậu phộng đường nên số công-tơ-mét dôi ra quá so với dự kiến nên tua lại cho đúng với cái "đáng lẽ ra" hoặc "đúng ra"...

2. Ham học hỏi, thích tìm tòi...

3. Chủ thớt là XXX hoặc phóng viên, đang muốn "hành nghề"...

4. Chủ xe sắp bán xe... các bác đã bàn rồi.
5. Xe đi thuê (mượn) và hợp đồng là chạy đến điểm X thôi, dưng mà tranh thủ tạt ngang tạt ngửa mấy điểm Y,Z... nữa nên phải tua lại một ít cho đúng hợp đồng,...

6. Gấu mẹ cấp visa cho đi Vũng tàu họp 1 ngày 1 đêm, con ghệ nó bảo em ứ vào, đi VT hoài chán lắm, em thít đi Mũi-Lé cơ... thế là...

Theo các bác thì lý do nào là khả thi nhất, và còn các lý do nào nữa nhỉ??
