Nếu chưa đủ tuổi thì nên đi xe đạp di e trai vua tap the duc,k nên đi xe máy 1 là phải tôn trong luật pháp 2 là phải tôn trong mình. Làm gi phải nan nỉ chi cho cực. Khi tham gia giao thông ít ra phải bít luật để mà luu thông cái này luật mình chưa gắt
bằng còn ko đủ tuổi lấy thì lấy gì học luật.Chủ thớt học luật gtđb chưa?
Nói chung xxx ít khi bắt học sinh, Sv chạy đừng có hổ báo là OK rồi.
Khi nào có chuyên đề thấy canh me cổng trường nhiều thì xe dạp, bus cho lành.
Xui lắm thì năn nỉ kế. Con nhỏ em học ý dược ko có bằng bị bắt mà chưa tốn bánh mì lần nào.
Nói chung nó chỉ thích gặm bánh mì của mấy anh OS có tý tuổi đi bằng 4 chân thôi. Hs sờ vào tốn time nhất là ở SG đông nghẹt này...
Nếu vào thế phải chọn đi xe máy thì vậy còn ko thì theo luật mà làm em trai.
Khi nào có chuyên đề thấy canh me cổng trường nhiều thì xe dạp, bus cho lành.
Xui lắm thì năn nỉ kế. Con nhỏ em học ý dược ko có bằng bị bắt mà chưa tốn bánh mì lần nào.
Nói chung nó chỉ thích gặm bánh mì của mấy anh OS có tý tuổi đi bằng 4 chân thôi. Hs sờ vào tốn time nhất là ở SG đông nghẹt này...
Nếu vào thế phải chọn đi xe máy thì vậy còn ko thì theo luật mà làm em trai.
Đọc lướt qua các comment thì thấy 90% các bác bảo chung chi hoặc lách luật.. Tại sao lại như vậy ?!?!? Muốn một xã hội chỉ còn CSGT không còn xxx thì phải xây dựng ý thức giao thông từ thế hệ trẻ như vậy... Còn trẻ nên học cách tôn trọng pháp luật để xây dựng ý thức cho bản thân.. Tránh chủ nghĩa đại tiện ( tiền đâu làm đấy.. tiện cho mình ) thì lớp trẻ mới khá lên được.. Không đủ tuổi đi xe máy thì đi xe đạp..xe bus hoặc gia đình đưa đón.. Chấm hết..
Em chủ thớt nên dẹp xe máy ở nhà... Đi xe đạp và tập nghiêm khắc với bản thân.. khi đó em sẽ tốt hơn và giáo dục được con cái của em sau này.. Thế nhá...
Em chủ thớt nên dẹp xe máy ở nhà... Đi xe đạp và tập nghiêm khắc với bản thân.. khi đó em sẽ tốt hơn và giáo dục được con cái của em sau này.. Thế nhá...
Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và chưa chín chắn, nên rất dễ bớc đồng và nóng máu gà! Chỉ một phút thiếu kiềm chế sau một cái nẹt pô, hay va quẹt...hay một tia nhìn xéo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra! Khi đó thì đã muôn. Rất nhiều thằng già mà suy nghĩ vẫn còn là nghé tơ thì với chú em việc bốc đồng là tất nhiên sẽ có, chỉ là chưa biết khi nào. Nói chung là phòng bệnh hơn chữa bệnh!Làn đường,biển báo,cách vượt xe an toàn thì em biết chỉ chưa đủ tuổi thi bằng,mà khi chạy thì em luôn tuân thủ giao thông do hay xem trên OS nên cũng có ý thức khi lái xe