Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em oải cái vụ giam bằng thôi, mà em biết lỗi đường cấm là lỗi to nên cũng phải cắn răngĐường 2 chiều, thấy chỗ nào trống thì quay đầu thì dễ dính vụ này lắm. Quay ngay giao lộ còn thấy bảng cấm chứ quay chỗ khác thì chịu thua. Thôi coi như học phí, lần sau bác xin bb cho lành, bác ở Thủ Đức thì đi đóng phạt cũng không khó khăn gì mà.
Lần sau Bác chạy thẳng Nguyễn Xí tới ngã 4 chổ có đèn tín hiệu Bác quẹo trái đi vào Bác đi tới dạ cầu Thanh Đa quẹo trái để lên cầu qua BQ. Nhưng mà chắc chả có lần sau vì Bác đã đóng học phí rồi.[/QUOTE
Sau lần này chắc trang bị cái vietmap