Hạng D
30/7/16
2.635
57.875
113
----------------
Anh giờ VX giờ chắc cũng đã có tuổi, thời gian chắc thư thái, mua thêm con xe Đ để chơi thì cũng okie mà. Cũng là rèn luyện tâm tính :p :p :p
Ảnh vừa chại vừa thiền. Mình nghĩ, nên mua Tesla mới hạp...!
 
Hạng C
Nhìn chung, dòng này và cả e90 của BMW lành lặn nên không việc gì phải xoắn; tốt nhất là bác nên có thằng em hay ông anh gì đó ở gara để tránh bị cho uống độc dược trong những lúc khốn khó.
Thông thường, khi có sự cố thì xe sẽ tự động báo lỗi, được cái là xe nó cũng cho phép bác tự check xem đó là lỗi gì thông qua 1 nút bấm đơn giản trên cần gạt rửa kính (cần bên phải), sau đó trên màn hình sẽ hiện ra mã lỗi, copy mã đó tra trên internet sẽ ra chổ nào bị lỗi trước khi mang đến gara. Trong thời gian này bác nên chủ động liên hệ anh em bán hàng (rất nhiều trên cỏi đời này) để hỏi trước giá cả phụ tùng.
Về phụ tùng, giờ cũng nhiều lắm, giá cả rõ ràng, không chênh lệch bao nhiêu và hầu hết là có sẵn; nếu là hàng có giá trị rất cao hoặc ít khi hỏng thì mới phải chờ 3-5 ngày. Phụ tùng có 3 loại: Genuine (đắt nhất - tốt nhất), OEM (đắt nhì - có thể tốt nhất hoặc tốt nhì) hay aftermarket (rẻ nhất - tệ nhất), người bán có tâm sẽ báo rõ ràng cho bác để bác tự quyết định, trường hợp chưa rõ thì bác chủ động hỏi.
Khi thay đồ thì tùy vào chức năng, yêu cầu bền chắc của phụ tùng mà quyết định mua 1 trong 3 loại hàng nói trên. Ví dụ như phụ tùng nào liên quan đến an toàn, kĩ thuật cao thì dùng hàng Genuine, phụ tùng nào chỉ mang tính chất trang trí thì dùng hàng OEM, hàng aftermarket thường của Tàu tốt nhất hạn chế dùng.
Sau khi vào gara khám bệnh, gara sẽ báo cho bác cái giá gồm: Giá phụ tùng thay thế, giá vật tư phụ, giá nhân công. Phương án tối ưu là trao đổi với anh - em bạn thợ ở gara để thống nhất chủ xe tự mua hàng mang đến cho gara thay ăn công; thỉnh thoảng cũng nên để gara làm trọn gói cho có tình cảm xíu, trường hợp này nên lưu ý kiểm tra xem có thay phụ tùng thật hay không nhé (vụ này hơi tế nhị, em từng bị thằng em bảo là thay đồ, tính tiền nhưng chỉ lau chùi sơ sơ mà không thay đồ, sau khi chạy thử không ổn buộc phải lấy đồ khác thay vào sau khi giải thích vòng vo 1 vòng Sài Gòn).
Trên đây là vài kinh nghiệm của em sau khi đã sử dụng qua 2 em BMW và Audi cũ từ 5 tuổi trở lên, rất mong có thể giúp ích được cho bác để vững tin lao vào hố vôi như tụi em.
Ý kiến của bác thật bổ ích và có tâm. Nhưng cái đoạn chót " lao vào hố vôi" làm em khựng lại và muốn. . . bật ngửa !
Vậy là sao? Có nên không?
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.875
113
Bản chất của thiền là tỉnh giác chú tâm vào hiện tiền chứ không phải xao lãng. Nếu BMW mà đem lại sự vượt trội về cảm giác lái thì biết đâu em sẽ có bài về "Thiền Bi" hầu các bác.
Anh nên ghé thăm mái nhà xưa. Đồng bọn nhớ anh với Jean nhìu.
 
Hạng D
15/9/17
2.751
2.134
113
39
Nếu bác dư tầm ấy tiền, và không biết làm gì hết thì cũng nên mua để trải nghiệm.
 
Hạng D
23/8/08
3.138
1.831
113
45
Mua mấy em hạng sang này thì xác định rõ luôn là cần chuẩn bị tiền sửa sẽ ngang cỡ tiền mua xe. Không phải tự nhiên giá lại thấp, khuyên là ko nên lao vào làm gì.
 
Tập Lái
26/12/16
34
11
10
33
HCM
kientrucnha.com.vn
Mỗi người có 1 suy nghĩ khác, bác đam mê thì cũng phải coi lại tài chính nhé, tôi cũng có mấy năm lái xe và tìm hiểu xe nên tôi khuyên bạn nên chọn toyota, huyndai,...vì tài chính của bác bị hạn chế mà dòng BMW khi hư hỏng sửa chữa thì không có phụ tùng thay phải nhập từ Đức nên nếu xe bác bị hư thì khi sửa chi phí rất cao. Với 2004 rồi bác lái cũng được có bao lâu nữa đâu tiếc gì cưới 1 em ford lái cũng bốc mà bác lắp đặt điện thoại bàn voip
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/7/08
301
133
43
Ý kiến của bác thật bổ ích và có tâm. Nhưng cái đoạn chót " lao vào hố vôi" làm em khựng lại và muốn. . . bật ngửa !
Vậy là sao? Có nên không?
Cụm từ "lao vào hố voi" nó có từ lúc nào em cũng chẳng biết, nghe thấy hay hay nên dùng thử cho vui thôi, NÊN chơi lắm bác!
 
Hạng F
3/10/15
9.832
12.098
113
Cụm từ "lao vào hố voi" nó có từ lúc nào em cũng chẳng biết, nghe thấy hay hay nên dùng thử cho vui thôi, NÊN chơi lắm bác!
Lao vào hố vôi hay lao vào hố voi bác?
Mà lao vào hố nào thì cũng ặc ặc, nghe voi là thấy kinh rồi!
Cho em hỏi tí là bác nói bác chơi Audi BMW 5 năm tuổi thì hiền thôi mà đâu có gì nguy hiểm nhỉ. Em thấy khi 100.000km hay 8, 9 tuổi thì mới là sợ.
Em đang tính nhảy cầu 1 con A5 2013, đồng ý giá cả rồi. Nay nghe bác nói thế cũng hơn dợn hic.