RE: Em có sai ko ?
Bác không sai ... thằng xe máy sai ... theo luật giao thông khi chuyển làn đường thì phải bật đèn tín hiệu và chờ xe đi thẳng nhường đường thì mới đi qua.
Nhưng đó là luật ... còn thực tế thì bọn nó tạt đầu ầm ầm ... đúng ra, các ngã tư phải có đèn rẽ trái và phải có làn xe rẻ trái riêng.
Bác không sai ... thằng xe máy sai ... theo luật giao thông khi chuyển làn đường thì phải bật đèn tín hiệu và chờ xe đi thẳng nhường đường thì mới đi qua.
Nhưng đó là luật ... còn thực tế thì bọn nó tạt đầu ầm ầm ... đúng ra, các ngã tư phải có đèn rẽ trái và phải có làn xe rẻ trái riêng.
RE: Em có sai ko ?
Theo em thì bác chả có gì sai cả, chỉ tại mấy chú xe máy ỷ mình nhỏ, chạy loạng xạ cả lên, lại hay thích tạt qua đầu xe ô tô

.
Thỉnh thoảng em cũng bị như vậy, lúc thắng kịp thì chẳng sao, lúc không thắng kịp thì va quẹt nhẹ là chuyện bình thường. Em chả thèm xuống xe làm gì cả, vì có xuống thì chỉ muốn "đánh nhau" thôi bác ạh. Em có thằng bạn, hắn đã từng dùng xe hơi ép một chú xe máy văng lên vỉa hè vì tội đã đi sai mà còn láo, dám đập vào capo xe nó.
Theo em thì bác chả có gì sai cả, chỉ tại mấy chú xe máy ỷ mình nhỏ, chạy loạng xạ cả lên, lại hay thích tạt qua đầu xe ô tô
Thỉnh thoảng em cũng bị như vậy, lúc thắng kịp thì chẳng sao, lúc không thắng kịp thì va quẹt nhẹ là chuyện bình thường. Em chả thèm xuống xe làm gì cả, vì có xuống thì chỉ muốn "đánh nhau" thôi bác ạh. Em có thằng bạn, hắn đã từng dùng xe hơi ép một chú xe máy văng lên vỉa hè vì tội đã đi sai mà còn láo, dám đập vào capo xe nó.
RE: Em có sai ko ?
Ôm cái xe to đi trên đường phố chật chội khổ thiệt. Lại còn phụ nữ thân cô thế cô nữa. Chẳng biết khi nào tình hình cải thiện được đây?!

Bác ko sai đâu. Nhưng bác đừng mở cửa bước ra. Cứ ngồi bên trong xem chuyện gì đến phải đến. Vì thằng kia chở 1 người phụ nữ nữa mà. Nên chắc ko làm gì quá đáng đâu. Mở nhạc to lên là xong.
Ôm cái xe to đi trên đường phố chật chội khổ thiệt. Lại còn phụ nữ thân cô thế cô nữa. Chẳng biết khi nào tình hình cải thiện được đây?!
Bác ko sai đâu. Nhưng bác đừng mở cửa bước ra. Cứ ngồi bên trong xem chuyện gì đến phải đến. Vì thằng kia chở 1 người phụ nữ nữa mà. Nên chắc ko làm gì quá đáng đâu. Mở nhạc to lên là xong.
RE: Em có sai ko ?
Chắc là hắn ta thấy phụ nữ nên to mồm át lời bác trước đấy mà.
Chẹp chẹp, phải chi mà tên đó gặp phải mấy tay như Bắp hay Hoatran nhỉ. Bảo đảm chưa kịp dựng xe lên thì đã ăn tát chứ đừng nói hùng hổ thế.
. THế mà anh kia dựng xe máy trước đầu xe em, chạy ra kéo cửa xe, em mở cửa ra thì anh ta mắng là chị lái xe có bằng lái chị đâm vào tôi như thế mà chị ko mở cửa xe xuống xem tôi làm sao ko à ?
Chẹp chẹp, phải chi mà tên đó gặp phải mấy tay như Bắp hay Hoatran nhỉ. Bảo đảm chưa kịp dựng xe lên thì đã ăn tát chứ đừng nói hùng hổ thế.
RE: Em có sai ko ?
Không sai. Cách xử lý: Khóa cửa xe, hé tí kính, chuẩn bị tí nước mắt nếu có
Chẳng việc gì phải xuống xe. Chuyện lật cánh đánh đầu của 2B rồi chui vào gầm là bình thường nếu 4B không thắng kịp. Điểm giao nhau đông đúc chấp nhận bò và luôn "thủ thế"...Két
Không sai. Cách xử lý: Khóa cửa xe, hé tí kính, chuẩn bị tí nước mắt nếu có
RE: Em có sai ko ?
Em cảm ơn các bác đã reply. Vậy là lần sau có xảy ra thế thì ko nên xuống xe phải ko ạ. Thế cứ ngồi trên xe nó có dám đập phá xe mình ko ạ ?
Em cảm ơn các bác đã reply. Vậy là lần sau có xảy ra thế thì ko nên xuống xe phải ko ạ. Thế cứ ngồi trên xe nó có dám đập phá xe mình ko ạ ?
RE: Em có sai ko ?
Không xuống xe là nó đập xe đấy... thật đấy...
Trích đoạn: womandriving
Vậy là lần sau có xảy ra thế thì ko nên xuống xe phải ko ạ. Thế cứ ngồi trên xe nó có dám đập phá xe mình ko ạ ?
Không xuống xe là nó đập xe đấy... thật đấy...