Hạng D
28/6/07
2.811
1.814
113
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

chúc mừng bác chủ , xe đẹp quá.......
080402cool_prv.gif
 
Chi Hội Phó FIFC
8/10/08
5.133
5.215
113
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

tamdnh nói:
xe còn cứng ,đẹp quá bác nhỉ! bác độ thêm ghế da, đuôi cá, bọc vôlang thì nhìn kẻn hơn nửa đó bác, em vẩn còn lăn lê bò trường giống bác nè ( hầu bao eo hẹp nên không dám xung phong!!!) khi nào đi coi xe chắc nhờ bác đi với em quá!

Nội thất thì mình chỉ thích để zin thôi, còn đuôi cá, bọc vô lăng, DVD, màn hình thì làm từ từ làm cũng đc
Khi nào bác đi coi xe thì hú mình nếu sắp xếp được thời gian.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
4/4/11
22
21
3
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Bán lại xa đi chủ thớt ơi đang thèm quá
21.gif
 
Hạng B2
18/3/07
369
8
18
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Xe còn đẹp , đừng lai 4 chụp mâm là hoàn chỉnh nhỉ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/1/06
1.106
1
0
Ha Noi
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Sao con HL này lạ nhỉ.
Xe em trước HL1.6 đk 3/2002 vành đúc theo xe luôn, mà tapi cửa cũng ko phải nỉ.
Bộ cao áp xe bác hình như thay rồi, đầu CD cũng thay, zin là pioneer mà
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/3/11
455
81
28
48
Phan Thiet
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Turbo nói:
Sao con HL này lạ nhỉ.
Xe em trước HL1.6 đk 3/2002 vành đúc theo xe luôn, mà tapi cửa cũng ko phải nỉ.
Bộ cao áp xe bác hình như thay rồi, đầu CD cũng thay, zin là pioneer mà
xe bác đời 202. xe này đời 201 mà bác.
 
Hạng B1
18/7/04
79
6
8
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

công nhận xe ngon,
nhưng em chắc là congtomet tua lại vòng 2 rồi
xe em đời 2002, cũng dạng đi 0 nhiều mà cũng 12 vạn rồi nhá.
chìa đỏ thì 0 tính, nhưng 2 chìa phụ còn mới hơn chìa của bác nhiều
nhưng quan trọng là máy móc ngon, khung gầm ngon là ổn, người ta trc khi bán mông má sạch sẽ cho mình đi tốt là đc
 
acc
Hạng B2
28/8/06
126
8
0
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Chúc mừng bác đã có Fiat HL 1.6, và chia buồn cùng bác sắp bước vào con đường đau khổ nhiều tập... Tôi nói như thế vì tôi cũng đã từng mua một chiếc Fiat một đời chủ HL 2001 1.6 năm 2007. Chiếc xe lúc mua chỉ mới 47.000 km, giá mua 145 triệu đồng, vô hãng ở 120 Trần Hưng Đạo test đúng như thế, nghĩa là máy móc, khung gầm còn rất zin, sơn màu xanh vỏ dưa, đuôi cá... Mừng thầm trong lòng nhưng khi đem xe về đi một thời gian thì hỡi ôi: đúng là nuôi con bệnh trong nhà, trung bình 10 lần đi xe thì một lần mang vào garage. Mà hư những cái ở xe khác không đáng hư ở tầm cùng km chạy: chảy dầu thước lái, rotuyn đánh lái kêu lụp cụp, đồng hồ báo nhiệt thường nóng kịch kim, khoang máy quá nóng vì nhiệt độ nước làm mát của xe dùng ở xứ lạnh được set tới 115 độ C..., vì quá nóng nên nước làm mát ở bình nước phụ mau hết, các ống dẫn nước nóng quá dễ vỡ, hao hụt nước, tiếp theo làm hệ thống điện bị mát, ít nhất bị cháy dây dẫn khoang máy một lần may xịt bình cứu hỏa kịp không thành heo quay rồi. Còn nữa sau đó là hư dynamo thường xuyên, cháy mấy con sò điện gắn ở dynamo. Quá chán, chỉ ăn rồi lo sửa cho nó, chẳng còn tâm trí gì mà thưởng thức xe nữa. Tôi đã từng là một thành viên rất nhiệt tình với hội Fiat, đề cao xe Fiat ngon, bổ, rẻ... Cuối cùng cũng chào thua, những ưu điểm của em nó như chạy đầm, tăng tốc nhanh, ga vọt... không đủ bù đắp những tổn hại về vật chất và tinh thần mình phải bỏ ra: đã tốn hơn mấy chục chai tu bổ cho em nó, bị hư hai lần nằm đường phải nhờ xe kéo về vì hỏng dynamo. Đã làm hết cách về kỹ thuật, thay quạt gió Bosch bị hư bằng quạt Nhật, gắn thêm quạt phụ trước giàn giải nhiệt, thay cả clupper mới (van đóng mở giải nhiệt cho máy), mà mua phụ tùng chính hãng Fiat rất mắc, thay cả lá côn bàn ép cho nhẹ... Bán lại được 175 triệu đồng. Nghĩ lại mới biết tại sao giá Fiat trên thị trường chỉ từ 200 đổ lại mà người bán luôn hân hoan, thơi thới...
 
acc
Hạng B2
28/8/06
126
8
0
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

Sau đó, mẹ nó... mua lại một chiếc xe Nhật Mazda 626 kiểu dáng Elegance, đi từ tháng 11-2010 đến nay ngon cơm luôn, chẳng bao giờ phải lo chuyện đồng hồ nhiệt quá nóng, gas dàn lạnh mau hết, máy lạnh quá nóng như ở em Fiat cũ. Bác xem lại đi tôi đã có nhiều bài ca ngợi Fiat trên diễn đàn này đấy, nhưng mà nghĩ lại thật sai lầm. Cứ đi đi rồi sẽ ôm hận vào lòng, nỗi buồn không thể chia sẻ được cùng ai vì thường xuyên viêm màng túi... Cuối cùng sau khi làm mới bộ đồ lòng của em nó bằng cách phải thay cả bộ joint cuilasse do nóng quá hở joint làm nước giải nhiệt tràn vào khoang máy... tôi đành cho em lên đường lấy chồng khác. Em đòi hỏi liên tục làm tôi hồn xiêu phách lạc... chân tay run lẩy bẩy, cẳng giữa phập phù, thôi thì giải phóng cho em sau khi quậy banh mẹ nó... bộ đồ lòng, "em sang ngang rồi... anh có buồn không?" "Em đi xa rồi, anh.. mừng thấy ông bà ông vải"
 
acc
Hạng B2
28/8/06
126
8
0
Re:Em đã cưới được nàng Siena 1.6HL

À xe đã thay năm vỏ mới tinh, thay cả dây côn mới, tính là vẫn để đi nhưng mà... thôi đã khổ quá rồi, quyết không để em nó quậy nữa, phải tống cổ nó đi bằng mọi giá, không để nó cưỡi đầu cưỡi cổ hiếp đáp mình nữa. Thế là cho lên đường may mắn. Chắc chắn em nó sẽ phải phục vụ tốt cho chồng mới chí ít một thời gian khơ khớ nữa trước khi giở trò lưu manh... He he