RE: Em đã lấy vợ hai thế nào
Trích đoạn: chain
bác vui nhỉ. Bác đi coi toàn hàng hiệu trên 60K cuối cùng bác gút lại là Civic 1.8AT , smart choice !
Em là tính em thật thà, em sẽ kể cho các bác nghe từ đầu.
Số là em nhiều mồ hôi, mà đội mũ bảo hiểm lần nào là y như rằng về nhà phải...gội đầu và tắm. Mình đàn ông, lười đã thuộc vào bản chất. Rửa mặt theo năm, đánh răng theo Đại Hội Đảng mà cứ bắt gội đầu và tắm hoài ai mà chịu được thế là em ấm ức quyết định tổ chức một event tạm gọi là "đập mũ bảo hiểm". Mà làm thế nào đập mũ bảo hiểm, đi đầu trần mà không bị phạt??
Vâng, chỉ có đúng 3 cách: 1- Đi bộ, 2- Đi ô tô 3- Đi xe đạp! Sau khi em nhấc điện thoại "gọi điện thoại cho người thân" thì vợ em bảo vợ em phân vân giữa hai phương án đi bộ và đi ô tô vì cả hai vợ chồng em đều không thích đi xe đạp
Cuối cùng thì sau khi "yêu cầu sự trợ giúp 50-50" thì máy tính bỏ đi phương án đi bộ ---> Nhà em đi mua ô tô hế hế!
Nhưng sau khi có phương án là đi mua ô tô xong, hai vợ chồng lại cong đít lên xem, mua xe thì xe gì, hiệu gì, mua cũ hay mới, xịn hay đểu. Má ơi, căng thẳng lắm í.
Đầu tiên bọn em kiếm xe theo kiểu: Mua con xe ghẻ để phang vào cột điện hay vỉa hè cũng không tiếc. Thế nên hai vợ chồng lướt ngay ra Trường Thanh để xem...Kia Morning. Ra đến nơi thì...bọn nó đóng cửa. Vào đại một showroom xem em Kia nhập khẩu đời 2004 thì nhìn thấy nó...bựa quá. Lòng xe bé như cái...tí (gọi tắt là bé tí, mặc dù nhiều cái tí...không bé[8D]). Cuối cùng hai vợ chồng em ra nghị quyết: Quên khẩn trương con Kia lởm này đi. Bé quá, xấu quá, đi dân tình nó cười cho.
Thế là hai đứa hồ hởi lập kế hoạch đi xem xe..."xịn hơn" [8|]. Vốn chả giỏi giang gì về máy móc và động cơ (ngày trước học kỹ thuật công nghiệp em toàn quay bài). Vì thế cái tên đầu tiên của mà em chọn là...Toyota vì nghe nó...phổ biến

. Thế là hai vợ chộng hị hụi bò lên tận 606 Trần Hưng Đạo để xem xe. Xem xong con 2.4 thấy sướng mê li nhưng vợ phán cho một câu: Trông anh ngồi cái 2.4...già như con cóc kụ! Thế là mình cú, mình quên ngay cái mẫu xe già đáng tuổi "anh giai" mình đi. [8D]
Em lướt sang xem Honda Accord và Accura bên Cường Thanh. Công nhận xe nó đẹp, công nhận trẻ trung và thanh niên, công nhận màu sắc và âm thanh không chê vào đâu được. Nhưng, cái nhưng này đáng để suy nghĩ. Xe Accord và Accura mà em xem là xe nhập khẩu, chẳng được bảo hành bảo trì gì mà mình bỏ ra những 67.000 thì không đáng. Suy ra, kiểu gì mình cũng đi xe trong nước lắp ráp cho nó lành. Sau này giỏi máy móc rồi

mình mua xe nhập khẩu cũng chưa muộn.
Và sau khi em ngồi lên sau vô lăng của Honda Civic, em đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi kiểu dáng trẻ trung của em này. Sau khi nhìn sướng, sờ sướng và cưỡi lên em nó. Em đã quyết định cưới em nó làm vợ hai với mục tiêu: "Múc" em nó thật khỏe, thật cật lực rồi sau khi hết 3 năm. Nhà em sẽ lại cặp kè cùng....em già hơn, đằm thắm hơn, kinh nghiệm hơn.
Còn bi giờ, bố cháu vẫn "sướng" với em 'cúi đầu, vếch đít" (@lời của một bác nào đó trong diễn đàn mình).
Ôi, hòn đá của anh
