Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
TYOT nói:Em xin tự trả lời trước: em không bao giờ là bậc chân tu cả. Nhưng trước hết hãy để em kể câu chuyện mà chính em gặp sáng nay.
Từ khi võ vẽ biết lái xe hơi, học luật giao thông một cách bài bản thì cũng là lúc em chạy xe trên đường như một người tử tế. Nghĩa là em biết nhường nhịn, chú ý mình đang chạy thế nào, đậu xe thế nào... cho ra người đàng hoàng.
Phải nói dông dài vậy để các bác hình dung rõ rằng sáng nay, khi chờ đèn đỏ ở ngã 3 Ngyễn Văn Đậu - Phan Đăng Lưu, em cũng dừng xe đúng luật: vừa chớm vạch vôi, cách lề phải hơn 1m đủ cho xe gắn máy phía sau len qua quẹo phải (Em đi xe gắn máy nha). Em đã dừng xe được một phút gì đó thì có mấy tiếng còi xe máy rất chát phía sau bên tay trái em, nghĩa là về phía tim đường. Vốn ghét những người bấm còi xe như vậy vả lại đèn sắp chuyển sang xanh nên em không nhúc nhích. Ngay lập tức xe em bị một cú húc từ phía sau. Em quay lại thì em nhìn thấy người đụng vào xe em là một người ... phụ nữ!
Quá ngạc nhiên không hiểu có đúng bà này đụng mình với chủ ý hay không nên em cấm khẩu, ngay lập tức bà ta mở máy luôn, chửi xối xả: Mày nghe tao bấm còi mà còn không biết né ra à, mày có điếc không... (còn vài câu nữa mà em không nhớ)
Nếu đó là một thằng đàn ông thì chuyện đã khác nhưng đó là một mụ đàn bà nên sáng nay em lại chọn cách mà một bác đi xe gắn máy kế bên nói nhỏ vô tai: thôi nhường họ đi.
Vậy là em né qua cho con đàn bà đó đi.
Em không thể là bậc chân tu, vậy sáng nay em bị chai cảm xúc?
Các bác là em thì sẽ xử trí ra sao, xin cho em vài lời.
Em nhất trí với bác như vậy: Mình chấp với Nó thì mình lại không bằng Nó à.viktor nói:TYOT nói:Em xin tự trả lời trước: em không bao giờ là bậc chân tu cả. Nhưng trước hết hãy để em kể câu chuyện mà chính em gặp sáng nay.
Từ khi võ vẽ biết lái xe hơi, học luật giao thông một cách bài bản thì cũng là lúc em chạy xe trên đường như một người tử tế. Nghĩa là em biết nhường nhịn, chú ý mình đang chạy thế nào, đậu xe thế nào... cho ra người đàng hoàng.
Phải nói dông dài vậy để các bác hình dung rõ rằng sáng nay, khi chờ đèn đỏ ở ngã 3 Ngyễn Văn Đậu - Phan Đăng Lưu, em cũng dừng xe đúng luật: vừa chớm vạch vôi, cách lề phải hơn 1m đủ cho xe gắn máy phía sau len qua quẹo phải (Em đi xe gắn máy nha). Em đã dừng xe được một phút gì đó thì có mấy tiếng còi xe máy rất chát phía sau bên tay trái em, nghĩa là về phía tim đường. Vốn ghét những người bấm còi xe như vậy vả lại đèn sắp chuyển sang xanh nên em không nhúc nhích. Ngay lập tức xe em bị một cú húc từ phía sau. Em quay lại thì em nhìn thấy người đụng vào xe em là một người ... phụ nữ!
Quá ngạc nhiên không hiểu có đúng bà này đụng mình với chủ ý hay không nên em cấm khẩu, ngay lập tức bà ta mở máy luôn, chửi xối xả: Mày nghe tao bấm còi mà còn không biết né ra à, mày có điếc không... (còn vài câu nữa mà em không nhớ)
Nếu đó là một thằng đàn ông thì chuyện đã khác nhưng đó là một mụ đàn bà nên sáng nay em lại chọn cách mà một bác đi xe gắn máy kế bên nói nhỏ vô tai: thôi nhường họ đi.
Vậy là em né qua cho con đàn bà đó đi.
Em không thể là bậc chân tu, vậy sáng nay em bị chai cảm xúc?
Các bác là em thì sẽ xử trí ra sao, xin cho em vài lời.
Nếu ... nó là một thằng đàn ông thì sự việc sẽ khác một tí: Em nhất định sẽ ... coi nó là một ... mụ đàn bà --> không thèm chấp!!! []
---------------------------------------
Đùa tí thôi!
1. Hiển nhiên bác không phải là bậc chân tu.
2. Cảm xúc bị chai lỳ chỉ khi có điều kiện ... với LL mà bác chẳng động đậy gì!![]()
trungnghia nói:Các bác nhường chứ tui không nhường. Vụ này tui gặp hoài nhưng chưa có đứa nào dám ủi vào đít xe tui cả...