e cũng bị 1 lần, gần ngã tư LQĐ và Nơ Trang Long, đèn xanh em đi và không nhường cho họ ...đèn đỏ
, thế là còn chửi em nữa, thế là em phi xe đụng ngay ngã tư luôn, tính sao thì tính (nhiều lúc muốn điên thiệt )

Em cũng gặp hoài vụ này và cũng chả hiểu nổi.DvDKNY nói:Có hôm em dừng đèn đỏ ngay vạch sơn, bên cạnh cũng có nhiều người dừng như em. Vậy mà nhiều người đi từ phía sau tới cũng cố len qua khe hở giữa 2 xe phía trước, tót lên đậu ngay vạch sơn người đi bộ. Đứng ngay đó thì đâu có nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông, đến khi đèn nó chuyển xanh lúc nào chả biết, cứ đứng lì ra đó. Chả hiểu nổi.![]()
tuanle nói:ra đường nhớ được 3 chữ: kệ mịa nó!
thì đi đến nơi, về đến chốn...
BốnMắt nói:Các Bác ở thành phố có khác. Còn em thì ở quê gặp chuyện này riết rồi thấy bình thường luôn. Đèn vừa mới xanh là bóp kèn in ỏi luôn.
Còn chuyện này nữa, đang chạy xe có điện thoại hay gặp người quen là dừng xe giữa đường nói chuyện luôn. Mà khổ là lên os riết rồi không dám bón kèn. Thế là em dừng xe lại nhé, dừng thật sát xe họ, xuống hút điều thuốc và dứng gần họ. Đợi họ nói chuyện xong hay thường là họ thấy có người thì quay lại nhìn. Sau đó em sẽ nói một câu: "Bác nói chuyện xong chưa? nhường đường cho em đi với". Cũng hiệu quả lắm các Bác. Phản ứng của họ sẽ bị quê - nhìn là biết liền. Hy vọng lần sau họ sẽ ý thức hơn.
Man_of_Cars nói:BốnMắt nói:Các Bác ở thành phố có khác. Còn em thì ở quê gặp chuyện này riết rồi thấy bình thường luôn. Đèn vừa mới xanh là bóp kèn in ỏi luôn.
Còn chuyện này nữa, đang chạy xe có điện thoại hay gặp người quen là dừng xe giữa đường nói chuyện luôn. Mà khổ là lên os riết rồi không dám bón kèn. Thế là em dừng xe lại nhé, dừng thật sát xe họ, xuống hút điều thuốc và dứng gần họ. Đợi họ nói chuyện xong hay thường là họ thấy có người thì quay lại nhìn. Sau đó em sẽ nói một câu: "Bác nói chuyện xong chưa? nhường đường cho em đi với". Cũng hiệu quả lắm các Bác. Phản ứng của họ sẽ bị quê - nhìn là biết liền. Hy vọng lần sau họ sẽ ý thức hơn.
Reply : bây giờ M muốn gì?