Kính chào các bác,
Em có con chuồng gà, Kia Spectra chạy được gần 4 vạn rồi. Nếu cứ để thế đi thì chả sao... zậy mà...
Chả là thế này các bác ợ, 2 tuần trước em tình cờ gặp ông hàng xóm ở bãi để xe gần nhà. Ông ấy lân la nói chuyện bảo hôm nào mở hàng cho ông ấy cái... Em cũng nói luôn là con xe em đang chạy khoảng 4 vạn rồi, chắc phải bảo dưỡng dầu mỡ cái vòng bi rồi bạc biếc.
Không ngờ đến lúc làm, bọn thợ của ông ấy tháo làm sao mà bảo là 1 bên bị khô, bi biếc rỗ ròai, phải thay. Em cũng đồng ý thay. Các chú ấy vác ra thay xong mãi dek thể lắp lại được... Mày mò mãi hỏi gara bên cạnh abc abc mãi đến 12h trưa mới lắp xong. Rồi các bố ấy phán là nên hạ lốp dự phòng xuống thay lốp trái trước vì bị chém hơi nhiều, em cũng chép miệng ok luôn...
Em vác ra đi thử thì vẫn thấy thế, chả khác gì. An tâm đi về nhà.
Các bác ợ, nỗi khổ của em sau 1 tuần mới phát hiện ra, đó là cứ đi trên 40kmh thì có tiếng kêu rất to và CỰC KỲ KHÓ CHỊU lòen xoẹt... véo vèo... và cảm giác ấy nó gây STRESS kinh khủng vì nó cứ đều đều phát ra từ gầm xe mà em không thể định vị ở chỗ nào, mặc dù em rất để ý, hy sinh nghe nhạc cả tuần nay để xem cái hướng nó phát ra từ đâu và nguyên nhân tại sao nó kêu, mãi mà ko nghĩ ra, vì vấn đề là đi dưới 40 km thì không bị
Các bác ơi em phải làm gì bây giờ? Các bác tư vấn em với chứ không kiểu này em vác xe máy ra đi cho nó đỡ stress mất
Đa tạ các bác thật nhiều!