kebab nói:
Mèo Hoang nói:
Nếu vậy, chia buồn với gia đình bạn bác, còn thằng ToyVN nó mầm răng với sản phẩm NK thì em bó ...trym, đó cũng là khiếm khuyết, nó ko có được tính tòan cầu ngay từ đầu như BMW.
...bác nhầm chăng...em thấy Toy nó áp dụng chính sách nhất quán toàn cầu đấy chứ...toàn cầu nó bảo tại cái thảm, còn VN nó bảo "em éo có trách nhiệm"...cờ mà chính sách là của nó...nó nói sao chả được...mà chính sách do con người soạn...xửa mấy hồi...bác nhể...
Nếu bác làm kinh doanh bác sẽ hiểu thuật ngữ này: "Đơn vị hạch tóan báo sổ hay hạch tóan độc lập". Toy VN là một đơn vị thành viên của Toy Global, nó có hệ thống báo cáo lãi lỗ riêng, đương nhiên nó phải có trách nhiệm với sản phẩm của nó, nếu bác nói vụ con Cam thúi thì em đồng ý, nhưng nói hàng nhập thì là một câu chuyện khác. Khi sự cố xảy ra, điều đầu tiên của các DN là phản ứng, phản ứng lại để tránh trách nhiệm, khi không tránh được thì sẽ giải quyết và khâu giải quyết như thế nào mới là quan trọng. Toy Vn cũng thế thôi, chuyện bên ngòai chưa ảnh hưởng đến nó, nếu nó willing quá, người ta sẽ nghĩ, chắc nó cũng bị cái gì nên mới sốt sắng như vậy. Mặt khác, nó độc lập nhưng phải nhận lệnh từ công ty mẹ, nếu thằng mẹ chưa có ý kiến gì, đố thằng con dám nhúc nhích. Ko riêng gì Toy đâu, các tập đòan nước ngòai đều thế cả, bác cứ đi 1 vòng khắc biết.
Cuối cùng thì nó cũng chịu sửa cho người tiêu dùng, nhưng thu phí

, cái này nó dở hơn BMW ở chỗ đó, tính tòan cầu của nó em chê chậm là như vậy.
Còn chuyện tại sao ở VN nó "lầy" như vậy là một câu chuyện dài khác, uống cà phê 888 bảy ngày bảy đêm ko hết chuyện từ chính sách nhà nước, tới tâm lý tiêu dùng, trách nhiệm hội bảo vệ người tiêu dùng.....em nghĩ bác thừa hiểu?
Vấn đề kẹt chân ga ở mẽo, tình hình ra sao em chỉ hóng hớt được tin tức qua báo, đài, web cũng như từ câu lạc bộ của những người lẻo mép ở OS, chứ em có sống ở mẽo đâu ạ. Nguyên nhân tìm ẩn sâu xa, máy móc, động cơ hay gì gì nữa thì em chịu. Xa vời quá, em ở VN phải đối mặt với các vấn đề tại nơi em ở, như ra đường phải tuân thủ luật, phải chạy xe cẩn thận...vv.. hơn là suy nghĩ hôm nay Afganistan chết mấy thường dân...và chuyện kẹt xe bên mẽo em cũng nghĩ tương tự như vậy.
