Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
quangtulong nói:
Gần trường Lê Quý Đôn ấy chị khi nào chị rảnh iem dẫn chị đi uống. Em mới xem sư phụ set up 1 cái quán mới tên là Doppio với cái mặt bằng $2,200/month :D Quán này nằm giữa Coffe Bean và Gloria Jean và xa xa gần trường LQD là Passio, giá max là 40k/set.
Iem đang làm web cho nó cũng sắp xong rồi. Quán này uống ngon lắm đặc biệt là Frappucino, bác nào làm rồi thì ghé xem thế nào ^^ Tình hình kte thế này mà các bác ấy chơi lớn quá. Iem cũng định chơi "chục cái" cho nó bằng anh bằng em :D
Bác nào muốn đầu tư thì đặt gạch đi nhe. ^^
Thế á, giá cả vậy là hạt dẻ nhể, chắc đánh vào hs-sv gần đó, hôm nào chị phải ghé qua xem sao.
Chị không rành mấy cái công thức Tây, bữa hổm uống Frappucino ở bên quán Đá thấy cũng phình phường thôi, lạt lạt, y y như Cappucino í, hay tại khẩu vị mình cùn nhể, hic hic
Doppio nghe tên lai lai trà sữa Tapio một thời đình đám nhỉ.
Chị hông ham cái vụ take away này, nhìn thấy hình ảnh trà sữa trân châu một thời đang lập lại ...
quangtulong nói:
Cung thì nhiều nhưng bác có cảm thấy nó lung tung không ? ^^ Có khi nào bác nghĩ rằng nên "gom nó về 1 mối" không? :D
Theo chị thì khó gom lắm em ơi, mạnh như Starkbucks mà còn chả thèm qua đây làm giề, thì mấy cái Gloria Jeans với Bean với Tealeaf khỉ gió gì đó cũng lây lất thôi.
Cái take away nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ, khó gây tiếng vang, dễ nhạt nhòa... nên lượng người nhảy vào thì đông mà làm thành hệ thống franchise được như Hoa Hướng Dương cũng không dễ ăn tí nào.
 
Hạng B1
31/8/10
67
0
6
36
Hanh.Pham nói:
Theo chị thì khó gom lắm em ơi, mạnh như Starkbucks mà còn chả thèm qua đây làm giề, thì mấy cái Gloria Jeans với Bean với Tealeaf khỉ gió gì đó cũng lây lất thôi.
Cái take away nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ, khó gây tiếng vang, dễ nhạt nhòa... nên lượng người nhảy vào thì đông mà làm thành hệ thống franchise được như Hoa Hướng Dương cũng không dễ ăn tí nào.
Ôi cái âm mưu đó đã bị chị nhìn thấu :D bên iem "người trong giang hồ" cũng kha khá đó, và iem cũng đang tụ tập lại, nên để từ từ từng bước từng bước mần cái âm mưu đó. ^^ Không hẳn là cứ phải "tách rồi quay" :D
 
Hạng B1
24/12/11
60
22
8
42
Chán nhỉ, anh em cày bừa học hành này nọ, đi làm 1 thời gian lòng vòng lại muốn quay về bán cafe dạo. Biết thế này học 12 xóa mù chữ xong em khỏi thi ĐH, đi bán cafe giờ chắc kinh nghiệm đầy mình rồi. (Nói vui thôi nhé, các bác đừng ném đá :D)
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.337
113
ROBIN HÚT nói:
Chán nhỉ, anh em cày bừa học hành này nọ, đi làm 1 thời gian lòng vòng lại muốn quay về bán cafe dạo. Biết thế này học 12 xóa mù chữ xong em khỏi thi ĐH, đi bán cafe giờ chắc kinh nghiệm đầy mình rồi. (Nói vui thôi nhé, các bác đừng ném đá :D)

Học thì ai cũng học được. Bán cafe phải GIỎI mới làm được!
Nên bác cứ đi học rồi xin đi làm thuê đi....
 
Hạng B2
24/12/11
353
1
0
33
ROBIN HÚT nói:
Chán nhỉ, anh em cày bừa học hành này nọ, đi làm 1 thời gian lòng vòng lại muốn quay về bán cafe dạo. Biết thế này học 12 xóa mù chữ xong em khỏi thi ĐH, đi bán cafe giờ chắc kinh nghiệm đầy mình rồi. (Nói vui thôi nhé, các bác đừng ném đá :D)
cũng tùy cái bác nhỉ.... em nghĩ cũng như bác luôn :D:D:D:D thời buổi này cứ có tý vốn là oke rồi
 
Hạng B1
24/12/11
60
22
8
42
M_U02 nói:
ROBIN HÚT nói:
Chán nhỉ, anh em cày bừa học hành này nọ, đi làm 1 thời gian lòng vòng lại muốn quay về bán cafe dạo. Biết thế này học 12 xóa mù chữ xong em khỏi thi ĐH, đi bán cafe giờ chắc kinh nghiệm đầy mình rồi. (Nói vui thôi nhé, các bác đừng ném đá :D)
cũng tùy cái bác nhỉ.... em nghĩ cũng như bác luôn :D:D:D:D thời buổi này cứ có tý vốn là oke rồi
Em mài đũng quần gần 5 năm ở trường ĐH, cố học thật giỏi, trau dồi thêm các lớp ngắn hạn, bằng này bằng nọ, với 1 ước ao là được đi làm mướn cho người ta , rồi sau này được hưởng lương hưu như ba mẹ em :D. Giờ đang review lại các mục tiêu của mình :cool:
 
Hạng B1
31/8/10
67
0
6
36
ROBIN HÚT nói:
Em mài đũng quần gần 5 năm ở trường ĐH, cố học thật giỏi, trau dồi thêm các lớp ngắn hạn, bằng này bằng nọ, với 1 ước ao là được đi làm mướn cho người ta , rồi sau này được hưởng lương hưu như ba mẹ em :D. Giờ đang review lại các mục tiêu của mình :cool:
iem cũng na ná pác này, cứ tưởng học giỏi sẽ dc nước ngoài nó hốt nên cắm cúi học, rồi lên trưởng phòng rồi lên giám đốc búa xua xà la mua :D túm lại vẫn k bằng ra đường bán cafe :)
 
Hạng B1
24/12/11
60
22
8
42
quangtulong nói:
ROBIN HÚT nói:
Em mài đũng quần gần 5 năm ở trường ĐH, cố học thật giỏi, trau dồi thêm các lớp ngắn hạn, bằng này bằng nọ, với 1 ước ao là được đi làm mướn cho người ta , rồi sau này được hưởng lương hưu như ba mẹ em :D. Giờ đang review lại các mục tiêu của mình :cool:
iem cũng na ná pác này, cứ tưởng học giỏi sẽ dc nước ngoài nó hốt nên cắm cúi học, rồi lên trưởng phòng rồi lên giám đốc búa xua xà la mua :D túm lại vẫn k bằng ra đường bán cafe :)
Giờ nhìn lại vẫn trên răng dưới d**(1) các bác ợ :D

-------------------------------------------------------------------
(1): dép
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
Các bác tự thán ghê thế. Có cần phải phóng đại đến thế không hở ???
 
Hạng B1
24/12/11
60
22
8
42
Hanh.Pham nói:
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
Các bác tự thán ghê thế. Có cần phải phóng đại đến thế không hở ???
Để tránh tình trạng anh em sau khi lăn lộn 1 thời gian lại phải đứng đường bán cafe, nhờ mợ Hạnh viết 1 cái Tutorial về kinh nghiệm mở quán cafe của mợ (quán chứ không phải đứng đường nhé :cool:): Mợ khởi nghiệp như thế nào, khởi nghiệp với số vốn bao nhiêu, những khó khăn ban đầu, tại sao học I Tê mà lại bỏ của chạy lấy người đi bán cafe...etc...
 
Status
Không mở trả lời sau này.