í í đừng thế, ý em là em trả lời cho cả cái bài viết bên trên bác từng viết như vầy này: "Bài học của em là phải giành thế chủ động, cho nó đo đường nhưng phải căn mình vừa chồm tới nơi, nó vừa đủ nằm gọn trước mũi."Vậy thôi em quay lại với phần đông (2b), không ở phe thiểu số thiệt thòi này nữa!
Em mà gặp lại thằng 2b ấy thì thế này là nhẹ bác ạ! Em không tìm được lý lẽ nào để biện minh cho hành động ấy là vô tình!í í đừng thế, ý em là em trả lời cho cả cái bài viết bên trên bác từng viết như vầy này: "Bài học của em là phải giành thế chủ động, cho nó đo đường nhưng phải căn mình vừa chồm tới nơi, nó vừa đủ nằm gọn trước mũi."
Nó là cố tình đi chui qua, bác là vô tình không nhịp thắng ^_^Em mà gặp lại thằng 2b ấy thì thế này là nhẹ bác ạ! Em không tìm được lý lẽ nào để biện minh cho hành động ấy là vô tình!
Hình như còn tặng thêm vài câu gì nữa.. phải dùng còi thôi, nhiều khi bò lên dốc nó toat ngang muốn điên lun.Em không biết mình đi có ẩu không mà chưa đầy 2 tuần làm 2 phát với 2 bánh, không biết phải đi thế nào nữa các bác ạ!Hậu qả là đây:
![]()
hên là nó không téĐàng hoàng là phải như nào bác? Ra đường giờ đúng là toàn cô hồn.