Hạng B1
1/9/11
95
4
18
42
Hạng C
3/5/07
522
8.529
93
Giờ thì em hối hận lắm. 20 năm trước em có cơ hội đi qua xứ giãy chết mà từ chối (tình trạng xã hội lúc đó khác bây giờ, người thân còn ở VN, đang yêu...). Vừa rồi thằng đệ em qua tới Canada 3 tháng-dạng work skill, chịu không nổi rồi về. Lúc ở VN lương nó hơn 2000$/tháng, vợ nó đang làm hiệu phó 1 trường mầm non. Nó nói buồn và thời tiết khác nghiệt. Em chửi nó ngu, bao nhiêu người muốn mà không được. Nó cứ cười trừ!

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/9/10
187
1
18
PMC nói:
Phuc Bao nói:
Cái vụ " driver education" chỉ cần đưa xèng cho ông thầy dạy là nó chứng cho phải không bác? Vụ giấy chứng nhận ở VN không có tác dụng bác ơi, nó đòi ở Mỹ hoặc Canada thôi, Nhật, Hàn nó chó đổi ngang bằng lái nhưng cũng không chịu cái driving history record đâu, chắc ở ON này khó chịu quá

Bác vẫn còn suy nghĩ của xứ thiên đường, ở đây không phải có tiền là có tất cả đâu nhé bác, he he...

Bác phải tham gia khoá học đầy đủ, xong làm test rồi họ mới cấp chứng chỉ.

Còn vụ history record thì em nói rồi, tùy vô hãng bảo hiểm nào mà bác liên hệ, chứ đúng luật là họ chỉ chấp nhận hàng Bắc Mỹ thôi. Theo em đã thấy thì có hãng họ chấp nhận giấy từ VN, EU, Nga, Nhật, Hàn,...
Ôi, nhưng sự thật 100% là những cái ở xứ thiên đường vẫn " nhập khẩu" vào xứ giãy chết này, em được offer cái giấy chứmg nhận (có học 25giờ lý thuyết và 10 giờ thực hành) với giá 150$, tuy nhiên cuối cùng em không làm vì hãng BH em mua nó không cần. Bác nào ở Toronto cần cái dịch vụ này em giới thiệu cho nhưng nói trước không thôi bác Lơ hiểu nhầm em,cái này có sẵn ở đây chứ không phải em mang từ xứ thiên đường qua đâu nhé:D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Phuc Bao nói:
PMC nói:
Phuc Bao nói:
Cái vụ " driver education" chỉ cần đưa xèng cho ông thầy dạy là nó chứng cho phải không bác? Vụ giấy chứng nhận ở VN không có tác dụng bác ơi, nó đòi ở Mỹ hoặc Canada thôi, Nhật, Hàn nó chó đổi ngang bằng lái nhưng cũng không chịu cái driving history record đâu, chắc ở ON này khó chịu quá

Bác vẫn còn suy nghĩ của xứ thiên đường, ở đây không phải có tiền là có tất cả đâu nhé bác, he he...

Bác phải tham gia khoá học đầy đủ, xong làm test rồi họ mới cấp chứng chỉ.

Còn vụ history record thì em nói rồi, tùy vô hãng bảo hiểm nào mà bác liên hệ, chứ đúng luật là họ chỉ chấp nhận hàng Bắc Mỹ thôi. Theo em đã thấy thì có hãng họ chấp nhận giấy từ VN, EU, Nga, Nhật, Hàn,...
Ôi, nhưng sự thật 100% là những cái ở xứ thiên đường vẫn " nhập khẩu" vào xứ giãy chết này, em được offer cái giấy chứmg nhận (có học 25giờ lý thuyết và 10 giờ thực hành) với giá 150$, tuy nhiên cuối cùng em không làm vì hãng BH em mua nó không cần. Bác nào ở Toronto cần cái dịch vụ này em giới thiệu cho nhưng nói trước không thôi bác Lơ hiểu nhầm em,cái này có sẵn ở đây chứ không phải em mang từ xứ thiên đường qua đâu nhé:D


Công nhận Toronto "kinh bu gi" thiệt, cỡ nào cũng có. Mà chắc là trường lái của Mít hả bác, chứ em nghĩ tụi mũi lỏ hông dám bày trò này.

Nhưng mà bác nên nhớ là luật pháp xứ này nó có thể truy ngược lại cả đời người đó, tốt nhất là đừng dính vô mấy vụ đó. Nhưng nếu bác coi đây chỉ là chốn tạm dung thì coi như em không nói gì đi nhen, he he....

 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.415
113
PMC nói:
Phuc Bao nói:
PMC nói:
Phuc Bao nói:
Cái vụ " driver education" chỉ cần đưa xèng cho ông thầy dạy là nó chứng cho phải không bác? Vụ giấy chứng nhận ở VN không có tác dụng bác ơi, nó đòi ở Mỹ hoặc Canada thôi, Nhật, Hàn nó chó đổi ngang bằng lái nhưng cũng không chịu cái driving history record đâu, chắc ở ON này khó chịu quá

Bác vẫn còn suy nghĩ của xứ thiên đường, ở đây không phải có tiền là có tất cả đâu nhé bác, he he...

Bác phải tham gia khoá học đầy đủ, xong làm test rồi họ mới cấp chứng chỉ.

Còn vụ history record thì em nói rồi, tùy vô hãng bảo hiểm nào mà bác liên hệ, chứ đúng luật là họ chỉ chấp nhận hàng Bắc Mỹ thôi. Theo em đã thấy thì có hãng họ chấp nhận giấy từ VN, EU, Nga, Nhật, Hàn,...
Ôi, nhưng sự thật 100% là những cái ở xứ thiên đường vẫn " nhập khẩu" vào xứ giãy chết này, em được offer cái giấy chứmg nhận (có học 25giờ lý thuyết và 10 giờ thực hành) với giá 150$, tuy nhiên cuối cùng em không làm vì hãng BH em mua nó không cần. Bác nào ở Toronto cần cái dịch vụ này em giới thiệu cho nhưng nói trước không thôi bác Lơ hiểu nhầm em,cái này có sẵn ở đây chứ không phải em mang từ xứ thiên đường qua đâu nhé:D


Công nhận Toronto "kinh bu gi" thiệt, cỡ nào cũng có. Mà chắc là trường lái của Mít hả bác, chứ em nghĩ tụi mũi lỏ hông dám bày trò này.

Nhưng mà bác nên nhớ là luật pháp xứ này nó có thể truy ngược lại cả đời người đó, tốt nhất là đừng dính vô mấy vụ đó. Nhưng nếu bác coi đây chỉ là chốn tạm dung thì coi như em không nói gì đi nhen, he he....
Sao bên em ở chả ai nói đến cái chứng nhận học lý thuyết và thực hành gì cả. Thích thi thì đăng ký thi, đậu thì có bằng viết. Sau đó làm hẹn thi thực hành, thi rớt thì thi tiếp, mỗi ần cách nhau 1 tháng. Chỉ khi nào rớt thi 5 lần thì phải chờ 1 năm. Bên BH cũng chẳng bao giờ hỏi đến vụ này, lần đầu tiên có bằng thì sẽ mắc hơn, nhưng sau mỗi 3 tháng sẽ rẻ hơn đáng kể. Ví dụ: lúc đầu em mua là $150/tháng, 3 tháng sau: $105/tháng, và bây giờ là $70/tháng. Đang định chuyển qua hãng khác, biết đâu sẽ giảm. Ng ta bảo mỗi tháng khỏang $40 là vừa. Vấn đề là đừng để dính cái ticket nào.
 
Hạng B2
7/9/10
187
1
18
cpkhanhhung nói:
PMC nói:
Phuc Bao nói:
PMC nói:
Phuc Bao nói:
Cái vụ " driver education" chỉ cần đưa xèng cho ông thầy dạy là nó chứng cho phải không bác? Vụ giấy chứng nhận ở VN không có tác dụng bác ơi, nó đòi ở Mỹ hoặc Canada thôi, Nhật, Hàn nó chó đổi ngang bằng lái nhưng cũng không chịu cái driving history record đâu, chắc ở ON này khó chịu quá

Bác vẫn còn suy nghĩ của xứ thiên đường, ở đây không phải có tiền là có tất cả đâu nhé bác, he he...

Bác phải tham gia khoá học đầy đủ, xong làm test rồi họ mới cấp chứng chỉ.

Còn vụ history record thì em nói rồi, tùy vô hãng bảo hiểm nào mà bác liên hệ, chứ đúng luật là họ chỉ chấp nhận hàng Bắc Mỹ thôi. Theo em đã thấy thì có hãng họ chấp nhận giấy từ VN, EU, Nga, Nhật, Hàn,...
Ôi, nhưng sự thật 100% là những cái ở xứ thiên đường vẫn " nhập khẩu" vào xứ giãy chết này, em được offer cái giấy chứmg nhận (có học 25giờ lý thuyết và 10 giờ thực hành) với giá 150$, tuy nhiên cuối cùng em không làm vì hãng BH em mua nó không cần. Bác nào ở Toronto cần cái dịch vụ này em giới thiệu cho nhưng nói trước không thôi bác Lơ hiểu nhầm em,cái này có sẵn ở đây chứ không phải em mang từ xứ thiên đường qua đâu nhé:D


Công nhận Toronto "kinh bu gi" thiệt, cỡ nào cũng có. Mà chắc là trường lái của Mít hả bác, chứ em nghĩ tụi mũi lỏ hông dám bày trò này.

Nhưng mà bác nên nhớ là luật pháp xứ này nó có thể truy ngược lại cả đời người đó, tốt nhất là đừng dính vô mấy vụ đó. Nhưng nếu bác coi đây chỉ là chốn tạm dung thì coi như em không nói gì đi nhen, he he....
Sao bên em ở chả ai nói đến cái chứng nhận học lý thuyết và thực hành gì cả. Thích thi thì đăng ký thi, đậu thì có bằng viết. Sau đó làm hẹn thi thực hành, thi rớt thì thi tiếp, mỗi ần cách nhau 1 tháng. Chỉ khi nào rớt thi 5 lần thì phải chờ 1 năm. Bên BH cũng chẳng bao giờ hỏi đến vụ này, lần đầu tiên có bằng thì sẽ mắc hơn, nhưng sau mỗi 3 tháng sẽ rẻ hơn đáng kể. Ví dụ: lúc đầu em mua là $150/tháng, 3 tháng sau: $105/tháng, và bây giờ là $70/tháng. Đang định chuyển qua hãng khác, biết đâu sẽ giảm. Ng ta bảo mỗi tháng khỏang $40 là vừa. Vấn đề là đừng để dính cái ticket nào.
Ôi, cái xứ cờ hoa của bác thật hấp dẫn, chẳng trách sao dân xứ lá phong này cứ tìm đường sang bên bác. BH bên em, tay lái mới, nhẹ lắm cũng phải 300$/tháng còn thường thì 400-600/tháng tùy vùng tùy hãng BH, kinh nghiệm 20 năm chưa có cái ticket nào cũng phải 180$/tháng. Mỗi năm nó bớt cho bác chút xíu chỉ để "gọi là", nên mọi người sau mỗi năm là tìm hãng mới để deal lại thì có lợi hơn.