Theo e đc biết xe bán tải có gắn nắp che thùng chỉ hợp lệ khi mua xe mới trong hãng và mua thêm nắp che do hãng bán luôn (hàng của hãng hay ko thì e ko biết, chỉ biết là mua cùng lúc với xe tại đại lý của hãng), lúc này nv hãng mang xe đi đăng kiểm và làm thủ tục về nắp che cho xe (e chỉ nói trong trường hợp mua xe mới tại thời điểm này, là thời điểm khi đăng kiểm xe có chụp hình nha, còn trước đó (thời điểm ko chụp hình) là ko đc áp dụng cho trường hợp này.
Theo e đc biết xe bán tải có gắn nắp che thùng chỉ hợp lệ khi mua xe mới trong hãng và mua thêm nắp che do hãng bán luôn (hàng của hãng hay ko thì e ko biết, chỉ biết là mua cùng lúc với xe tại đại lý của hãng), lúc này nv hãng mang xe đi đăng kiểm và làm thủ tục về nắp che cho xe (e chỉ nói trong trường hợp mua xe mới tại thời điểm này, là thời điểm khi đăng kiểm xe có chụp hình nha, còn trước đó (thời điểm ko chụp hình) là ko đc áp dụng cho trường hợp này.
tháo hết nhe bác, đk mà có chụp hình lần trước gắn thùng giờ ko cần biết, tháo hết nhoen
Chắc bác chưa đi đăng kiểm lần nàoKỳ lạ thật, các bác cứ đút tiền cho nhân viên đăng kiểm để họ làm lơ cho qua,mà các bác quên mất một điều rằng, chính nhờ sự kiểm tra cuả họ mà các bác biết được xe cuả mình có an toàn hay không, các bác quên mất rằng hả hê với 2 ổ bánh mỳ các bác đã đặt tính mạng cuả vợ con và nhiều người khác vào nguy hiểm, cũng chỉ vì tư duy bánh mỳ cho đăng kiểm mà biết bao tai nạn thảm khốc xảy ra hàng ngày do các ô tô không đủ điều kiện an toàn mà vẫn lưu thông gây ra. Nhiều Oser đã nói không bánh mỳ cho xxx và sẵn sàng nộp phạt ( nếu có lỗi ) vi phạm giao thông, thì tại sao chúng ta lại không thể nói không bánh mỳ cho nhân viên đăng kiểm được, cũng là đảm bảo an toàn cho chính chúng ta và ngừời thân. Rất mong các Oser luôn là những ngùời gương mẫu khi tham gia giao thông đồng thời tiên phong thay đổi tư duy bánh mỳ còn hiện hữu khắp nơi.
Tính từ thời điểm bác đăng kiểm => 6/2015 + 18thcác bác cho e hỏi 1 tí : thời hạn đăng kiếp kế tiếp của e là 1/2016 , bây h là tháng 6/2015 , e tính đăng kiểm sớm , e đang thắc mắc nếu bây h đăng kiểm là tháng 1/2016 + 18t hay là tháng 6/2015 + 18t ????
Chiều nay mới đăng kiểm chổ này xong, lam thì nhanh mà đợi đong phi va dán tem lâu, chuan bi tinh than het mot buoi chac ăn
Tất ca cac xe đều ko có cản
Tôi thi đã thao tu truoc: quẳng ganh lo đi mà vui sống
Tất ca cac xe đều ko có cản
Tôi thi đã thao tu truoc: quẳng ganh lo đi mà vui sống
Mình mới đi đăng kiểm chỗ này sáng nay, mình tới lúc 06h45, số 6, lane 1. Xong hết các thủ tục thì 8h15. Lúc sáng mình thấy vắng. Các xe đều tháo cản sau do bảo vệ bảo, (chỉ có duy nhất một bác Venza là không tháo và được đăng kiểm thui). Mình thấy ở đây xét xe thì nhanh, nhưng chờ lấy giấy tờ hơi lâu.
ối giời ơi, chắc bác là xếp chúng nó thì ông nội chúng nó cũng ko dám lấy, từ 2003 đến giờ mà ko tốn đồng nào thì chỉ có anh quảng nổ bkphon mới dám nói, ko thể tin đượcBác lại cứ đổ cho xã hội , cho hoàn cảnh...cũng tùy từng lối suy nghĩ và ứng xử của mỗi người bác ợ. Nếu bác muốn nộp bánh mỳ thì bác cứ nộp, chứ lên đây chia sẻ làm gì, văn hóa Oser không khuyến khích chuyện này. Bác có khẳng định được rằng bác mất thêm 2 ổ bánh mỳ thì xe bác sẽ chắc chắn an toàn hơn không ? ( cũng na ná như chuyện tài xế bị xxx thổi lại nộp ngay bánh mỳ cho xxx về tới nhà vẫn không hiểu vì sao bị xxx thổi lại... ) còn bác khẳng định 100 xe đi đăng kiểm thì 99 xe bỏ bánh mỳ là không chính xác đâu, tôi đi ĐK từ 2003 đến giờ mà chưa mất một đồng nào cả và cũng có không ít người như tôi đâu. Vài dòng chia sẻ.
để 5 xị đi bác ok liềnTuần trước em mới đi kiểm ở Hồng Hà... để 2 xị mấy ảnh hổng đụng tới nhưng xe em vẫn bị rớt do độ chụm bánh trước ko đạt... em ra garage chỉnh lại xong quay lại kiểm lần 2... vẫn để 2 xị + tờ biên nhận của garage đã chỉnh bánh xe... vậy là đậu mà vẫn ko mất 2 xị để quên
Chắc mấy ảnh đổi tánh