Chắc 100k để quên trong xe, 10k cho đồng chí dán tem. Chắc đợt tới ĐK em tới đây cho nó lẹ, mấy chỗ khác xe tải nhiều nên chờ hơi bị lâu.bác cà phê cà pháo gì mà hết 110k?
Bác nói chi tiết thế....Lộ hết. Chắc bác chuyên làm ở đây hỉ??? Theo kinh nghiệm của 1 bác làm cùng, em làm đúng theo thế thôiChắc 100k để quên trong xe, 10k cho đồng chí dán tem. Chắc đợt tới ĐK em tới đây cho nó lẹ, mấy chỗ khác xe tải nhiều nên chờ hơi bị lâu.

Không phải tháo bác ạ. Xe em chụp hình có cản sau luôn. Nhưng một số baga mui thì bị tháo...đăng kiểm xong...lắp lạitháo cảng sau không bác? hôm trước e gặp chiếc Grandis đang tháo cảng sau ở trạm này.

Có bánh mầy hem bác?Chả là hôm thứ 6 vừa rồi, e đi đăng kiểm xe em ở trạm đăng kiểm trên đường Hồng hà, cạnh Parkson TSN.
Em vào trạm khoảng 7:15 sáng, thấy khoảng 2 chục xe đang xếp 2 hàng vì họ làm 2 lane kiểm tra. Chắc số em hên, đến 8:10 thì xe em đã xong mọi thứ (kể cả dán tem). Thời hạn 1 năm. (xe em đời 2007)
Qui trình rất đơn giản các bác nhé. Đánh xe vào đầu line, vòng ra đầu kia đợi khoảng 15p....xong đánh xe về bãi, đợi 1 anh ra dán tem. Xong.
Tổng thiệt hại: Phí đăng kiểm + cấp sổ: 340k
Phí đường bộ 1 năm: 1,525k (em chả rõ tính kiểu gì)
Caphe 110k
Thời gian: Khoảng 1 giờ.
Khi em rời khỏi trạm thì chỉ còn lại vài xe đang đợi kiểm tra.
Qui trình nhanh gọn. Làm nhanh và chuyên nghiệp. Nhân viên vui vẻ..... Hay là hết chiến dịch nên mọi chuyện đơn giản nhỉ????
Dạ...không có bánh mầy...chỉ có cà phé thôi bác ạCó bánh mầy hem bác?