Thảo Luận Chung Em đi kiểm định vợ 2

Hạng C
2/5/11
770
32
28
Hôm rồi em mới đi đăng kiểm xe. 1h chiều ghé Lạc Long Quân mà nó bảo không nhận nữa, lỡ xin nghỉ buổi chiều muốn xong luôn nên em đua qua trạm Hồng Hà

trước đó em đăng kiểm trạm LLQ không bỏ bánh mì bao giờ, cũng nghe mấy bác OS trên đường thiên lý kể trạm này ăn dữ lắm, nên không muốn mất thời gian bỏ sẵn 1 ổ bánh mì trong xe. Tới nơi thì đông thôi rồi luôn. Xếp hàng tới gần 4h mới tới lượt mình, trong thời gian đó, còn khoảng 4 xe nữa là đến em, tắt máy xuống xe vào nộp hồ sơ thì em nhân viên bảo hết nhận hồ sơ rồi. Tức quá em làm ầm lên, bảo là đến từ 1h30 thấy bảo vệ hỏi hướng dẫn xếp hàng, chờ đến giờ bảo không nhận hồ sơ nữa là sao?? Cuối cùng cũng nhận, em chạy ra ngoài kêu mấy xe sau vào nộp vì thấy có nhiều xe bên LLQ qua cũng chỉ xếp hàng.

Lúc đăng kiểm thì thôi rồi luôn, xe đi trước em không có bánh mì (vì trong lúc chờ có nói chuyện hỏi thăm), mấy chú đăng kiểm hành cho tan nát luôn nhìn rất xót. Cái đoạn đầu tiên kiểm tra khói (thấy chú kiểm định đút cái dụng cụ vào ống bô chắc là kiểm tra khói thải), chú ấy đạp lút cán ga cả chục lần, em mà là chủ xe đó chắc chạy ra táng vào mặt nó. Các đoạn kế tiếp nói chung là cũng hành cũng quậy mà rất tiếc là em không có thời gian lẫn khiếu viết văn mà tả cho hết được (như qua cái đoạn kiểm tra thắng chú ấy rồ ga rồi đạp thắng lết bánh nghe tình thôi xót xa luôn, đoạn kiểm tra khung gầm gì đó, chú kiểm định chui xuống gầm bấm nút cái mâm đỡ bánh trước toạc ra muốn rớt bánh xe luôn.). Chỉ biết rằng, sau khi kiểm định xong trong lúc chờ đóng phí giao thông + dán tem, ngồi ngoài nhìn cách mấy chú kiểm là biết ngay xe nào có bánh mì hay không. À còn xe em thì vì có bánh mì nên rất nhẹ nhàng như cung đàn, mọi thứ đều qua phà, xe em đời 2007 ạ.

Chợt nhớ có thớt trên OS có bác phân tích vì tiếc 200K mà mất 450K do bị đánh rớt + cò mồi kiểm lại và mất 1 đống thời gian lẫn bực mình, thấy em tốn có 100K mà trong lòng quá hân hoan :D. Lại chợt nhớ cũng từng có thớt chửi trạm PVT quậy quá, nay xâu chuỗi lại thấy trạm Hồng Hà là chi nhánh của trạm PVT (trạm PVT dời qua Q12), thì đúng là có lửa mới có khói, anh em OS không bao giờ phản ánh sai
 
Hạng D
14/11/10
3.035
4.640
113
HCM
Em cũng vừa đi kiểm định bên LLQ tuần trước, bỏ 1 ổ bánh mì. Mau lẹ
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
26/8/13
195
167
43
Bữa trước e ko biết, hỏi 1 bác đi trước, bác bảo bỏ 2 ổ thế là E cũng bỏ 2 ổ, bây giờ nghe bác chủ nói thấy mình phá giá quá, lần sau bỏ 1 ổ giống bác chủ thôi :)))
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
neveroff nói:
Hôm rồi em mới đi đăng kiểm xe. 1h chiều ghé Lạc Long Quân mà nó bảo không nhận nữa, lỡ xin nghỉ buổi chiều muốn xong luôn nên em đua qua trạm Hồng Hà

trước đó em đăng kiểm trạm LLQ không bỏ bánh mì bao giờ, cũng nghe mấy bác OS trên đường thiên lý kể trạm này ăn dữ lắm, nên không muốn mất thời gian bỏ sẵn 1 ổ bánh mì trong xe. Tới nơi thì đông thôi rồi luôn. Xếp hàng tới gần 4h mới tới lượt mình, trong thời gian đó, còn khoảng 4 xe nữa là đến em, tắt máy xuống xe vào nộp hồ sơ thì em nhân viên bảo hết nhận hồ sơ rồi. Tức quá em làm ầm lên, bảo là đến từ 1h30 thấy bảo vệ hỏi hướng dẫn xếp hàng, chờ đến giờ bảo không nhận hồ sơ nữa là sao?? Cuối cùng cũng nhận, em chạy ra ngoài kêu mấy xe sau vào nộp vì thấy có nhiều xe bên LLQ qua cũng chỉ xếp hàng.

Lúc đăng kiểm thì thôi rồi luôn, xe đi trước em không có bánh mì (vì trong lúc chờ có nói chuyện hỏi thăm), mấy chú đăng kiểm hành cho tan nát luôn nhìn rất xót. Cái đoạn đầu tiên kiểm tra khói (thấy chú kiểm định đút cái dụng cụ vào ống bô chắc là kiểm tra khói thải), chú ấy đạp lút cán ga cả chục lần, em mà là chủ xe đó chắc chạy ra táng vào mặt nó. Các đoạn kế tiếp nói chung là cũng hành cũng quậy mà rất tiếc là em không có thời gian lẫn khiếu viết văn mà tả cho hết được (như qua cái đoạn kiểm tra thắng chú ấy rồ ga rồi đạp thắng lết bánh nghe tình thôi xót xa luôn, đoạn kiểm tra khung gầm gì đó, chú kiểm định chui xuống gầm bấm nút cái mâm đỡ bánh trước toạc ra muốn rớt bánh xe luôn.). Chỉ biết rằng, sau khi kiểm định xong trong lúc chờ đóng phí giao thông + dán tem, ngồi ngoài nhìn cách mấy chú kiểm là biết ngay xe nào có bánh mì hay không. À còn xe em thì vì có bánh mì nên rất nhẹ nhàng như cung đàn, mọi thứ đều qua phà, xe em đời 2007 ạ.

Chợt nhớ có thớt trên OS có bác phân tích vì tiếc 200K mà mất 450K do bị đánh rớt + cò mồi kiểm lại và mất 1 đống thời gian lẫn bực mình, thấy em tốn có 100K mà trong lòng quá hân hoan :D. Lại chợt nhớ cũng từng có thớt chửi trạm PVT quậy quá, nay xâu chuỗi lại thấy trạm Hồng Hà là chi nhánh của trạm PVT (trạm PVT dời qua Q12), thì đúng là có lửa mới có khói, anh em OS không bao giờ phản ánh sai
Vậy mới nói ông bà nói đố có sai: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ạ.
 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
Em mở thớt này không nhằm cổ xúy cho cái xấu (bỏ quên bánh mì trong xe) mà chỉ muốn nêu 1 thực trạng những gì mắt thấy tai nghe. Các chú kiểm định viên cũng không sai, vì xe nào nghi ngờ về an toàn các chú ấy kiểm lút cán luôn hehe

Lần này em thấy có 1 tiến bộ đáng kể là thời hạn đăng kiểm cho 4B không kinh doanh đứng tên cá nhân lên 18 tháng (trước đây là 12 tháng). Nhân tiện em kể chuyện đăng kiểm các nước (do các xxx nhà mềnh hay so sánh các nước): bên Úc không đăng kiểm 4B cho tới khi mua bán xe đổi chủ, cái này để bảo vệ người mua mua được xe chất lượng. Bên Mỹ đúng là mỗi năm đăng kiểm 1 lần nhưng việc đăng kiểm của họ dễ hơn nhiều, 1 số garage nhỏ cũng có thể làm công việc đăng kiểm. Đặc biệt các bước kiểm định không ác dã man con ngan như bên mềnh. Cụ thể là không có đoạn xé toạc mâm xe, không kiểm tra độ sáng của đèn chiếu sáng mà chỉ kiểm tra xem đèn có sáng hay không (mà em cũng chả hiểu cái đoạn cuối cùng các chú nhà mền kéo cái máy đo ánh sáng làm mịa giề). So sánh như thế cho thấy xứ thiên đường chúng ta ưu việt hơn hẳn bọn giẫy chết: bọn chúng chạy xe tốc độ cao hơn, số km nhiều hơn ta cả vạn lần nhưng kiểm định lại ít hơn ta, trong khi xứn mình thì chạy chậm, đường xá ít (theo thiển nghĩ của em thì xe sẽ ít hư hao hơn) mà kiểm định từng ly như vậy.

Làm 1 con toán sơ sơ về tiền thì: 1 ngày kiểm khoảng 500 xe/trạm (3 hàng x 10 phút/xe x 8 tiếng ngày) - kiểm 10 phút/xe nhưng đâu phải hết 10 phút mới sang xe kế tiếp mà các xe xếp hàng liên tục vào từng công đoạn thì xã hội mất bao nhiêu tiền cho kiểm định, bao nhiêu tiền xăng cho xe xếp hàng nhích từng bước và bao nhiêu tiền công của những người phải nghỉ làm để đem xe đi kiểm định.

Vẫn tính sơ sơ 1 xe 1 ổ bánh mì thì số tiền này là khủng khiếp 1 tháng, 1 năm nhỉ. Như chú dán tem, hầu như xe nào cũng bo 20K để dánh nhanh lẹ (khoản bo này thì em ủng hộ vì chú ấy nhiệt tình dù trời nắng nôi), sơ sơ 1 ngày chú ấy cũng cả chục triệu tiền bo.
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Em ĐK ở Thủ Đức, để 2 ổ bánh mì mấy anh ấy ko lấy nhé. Làm nhẹ nhàng đàng hoàng. Mấy anh ấy bảo em để xe trong hàng, để chìa khóa mấy anh ấy tự lái (xe tải tài xế tự lái, mấy bác tài xe tải thắc mắc chỗ này :D) và ra trước ngồi đợi. Lên tới phần kiểm tra đèn xong mấy anh ấy bảo em vào lái xe ra bãi và lên đóng phí đường bộ. (45 phút toàn bộ)

Phí ĐK+ Hồ sơ là 340K, phí đường bộ mới dã man. Ko tốn ổ bánh mì nào. Em đi ĐK thứ 7, dán tem xong gần 12h trưa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/11/13
1.371
6.804
113
Quân Khu Thủ Đô
ztrummuz nói:
Em ĐK ở Thủ Đức, để 2 ổ bánh mì mấy anh ấy ko lấy nhé. Làm nhẹ nhàng đàng hoàng. Mấy anh ấy bảo em để xe trong hàng, để chìa khóa mấy anh ấy tự lái (xe tải tài xế tự lái, mấy bác tài xe tải thắc mắc chỗ này :D) và ra trước ngồi đợi. Lên tới phần kiểm tra đèn xong mấy anh ấy bảo em vào lái xe ra bãi và lên đóng phí đường bộ. (45 phút toàn bộ)

Phí ĐK+ Hồ sơ là 340K, phí đường bộ mới dã man. Ko tốn ổ bánh mì nào. Em đi ĐK thứ 7, dán tem xong gần 12h trưa.

hay quá ở thủ đức trạm nào vậy bác chủ
 
Hạng B1
4/12/13
98
1
18
45
Chán cái thời buổi này quá, nhưng mình muốn nhanh lẹ thì phải vậy thôi