Thảo Luận Chung Em đi kiểm định vợ 2

Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Ria phuloc nói:
ztrummuz nói:
Em ĐK ở Thủ Đức, để 2 ổ bánh mì mấy anh ấy ko lấy nhé. Làm nhẹ nhàng đàng hoàng. Mấy anh ấy bảo em để xe trong hàng, để chìa khóa mấy anh ấy tự lái (xe tải tài xế tự lái, mấy bác tài xe tải thắc mắc chỗ này :D) và ra trước ngồi đợi. Lên tới phần kiểm tra đèn xong mấy anh ấy bảo em vào lái xe ra bãi và lên đóng phí đường bộ. (45 phút toàn bộ)

Phí ĐK+ Hồ sơ là 340K, phí đường bộ mới dã man. Ko tốn ổ bánh mì nào. Em đi ĐK thứ 7, dán tem xong gần 12h trưa.

hay quá ở thủ đức trạm nào vậy bác chủ
50-03v, gần BV quận Thủ Đức (Tam Phú) đó bác.
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
41
neveroff nói:
Hôm rồi em mới đi đăng kiểm xe. 1h chiều ghé Lạc Long Quân mà nó bảo không nhận nữa, lỡ xin nghỉ buổi chiều muốn xong luôn nên em đua qua trạm Hồng Hà

trước đó em đăng kiểm trạm LLQ không bỏ bánh mì bao giờ, cũng nghe mấy bác OS trên đường thiên lý kể trạm này ăn dữ lắm, nên không muốn mất thời gian bỏ sẵn 1 ổ bánh mì trong xe. Tới nơi thì đông thôi rồi luôn. Xếp hàng tới gần 4h mới tới lượt mình, trong thời gian đó, còn khoảng 4 xe nữa là đến em, tắt máy xuống xe vào nộp hồ sơ thì em nhân viên bảo hết nhận hồ sơ rồi. Tức quá em làm ầm lên, bảo là đến từ 1h30 thấy bảo vệ hỏi hướng dẫn xếp hàng, chờ đến giờ bảo không nhận hồ sơ nữa là sao?? Cuối cùng cũng nhận, em chạy ra ngoài kêu mấy xe sau vào nộp vì thấy có nhiều xe bên LLQ qua cũng chỉ xếp hàng.

Lúc đăng kiểm thì thôi rồi luôn, xe đi trước em không có bánh mì (vì trong lúc chờ có nói chuyện hỏi thăm), mấy chú đăng kiểm hành cho tan nát luôn nhìn rất xót. Cái đoạn đầu tiên kiểm tra khói (thấy chú kiểm định đút cái dụng cụ vào ống bô chắc là kiểm tra khói thải), chú ấy đạp lút cán ga cả chục lần, em mà là chủ xe đó chắc chạy ra táng vào mặt nó. Các đoạn kế tiếp nói chung là cũng hành cũng quậy mà rất tiếc là em không có thời gian lẫn khiếu viết văn mà tả cho hết được (như qua cái đoạn kiểm tra thắng chú ấy rồ ga rồi đạp thắng lết bánh nghe tình thôi xót xa luôn, đoạn kiểm tra khung gầm gì đó, chú kiểm định chui xuống gầm bấm nút cái mâm đỡ bánh trước toạc ra muốn rớt bánh xe luôn.). Chỉ biết rằng, sau khi kiểm định xong trong lúc chờ đóng phí giao thông + dán tem, ngồi ngoài nhìn cách mấy chú kiểm là biết ngay xe nào có bánh mì hay không. À còn xe em thì vì có bánh mì nên rất nhẹ nhàng như cung đàn, mọi thứ đều qua phà, xe em đời 2007 ạ.
Thường thì mình để bánh mì ở đâu cho dể thấy Bác? mình để là tự hiểu hả bác?
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
phanvanvy nói:
neveroff nói:
Hôm rồi em mới đi đăng kiểm xe. 1h chiều ghé Lạc Long Quân mà nó bảo không nhận nữa, lỡ xin nghỉ buổi chiều muốn xong luôn nên em đua qua trạm Hồng Hà

trước đó em đăng kiểm trạm LLQ không bỏ bánh mì bao giờ, cũng nghe mấy bác OS trên đường thiên lý kể trạm này ăn dữ lắm, nên không muốn mất thời gian bỏ sẵn 1 ổ bánh mì trong xe. Tới nơi thì đông thôi rồi luôn. Xếp hàng tới gần 4h mới tới lượt mình, trong thời gian đó, còn khoảng 4 xe nữa là đến em, tắt máy xuống xe vào nộp hồ sơ thì em nhân viên bảo hết nhận hồ sơ rồi. Tức quá em làm ầm lên, bảo là đến từ 1h30 thấy bảo vệ hỏi hướng dẫn xếp hàng, chờ đến giờ bảo không nhận hồ sơ nữa là sao?? Cuối cùng cũng nhận, em chạy ra ngoài kêu mấy xe sau vào nộp vì thấy có nhiều xe bên LLQ qua cũng chỉ xếp hàng.

Lúc đăng kiểm thì thôi rồi luôn, xe đi trước em không có bánh mì (vì trong lúc chờ có nói chuyện hỏi thăm), mấy chú đăng kiểm hành cho tan nát luôn nhìn rất xót. Cái đoạn đầu tiên kiểm tra khói (thấy chú kiểm định đút cái dụng cụ vào ống bô chắc là kiểm tra khói thải), chú ấy đạp lút cán ga cả chục lần, em mà là chủ xe đó chắc chạy ra táng vào mặt nó. Các đoạn kế tiếp nói chung là cũng hành cũng quậy mà rất tiếc là em không có thời gian lẫn khiếu viết văn mà tả cho hết được (như qua cái đoạn kiểm tra thắng chú ấy rồ ga rồi đạp thắng lết bánh nghe tình thôi xót xa luôn, đoạn kiểm tra khung gầm gì đó, chú kiểm định chui xuống gầm bấm nút cái mâm đỡ bánh trước toạc ra muốn rớt bánh xe luôn.). Chỉ biết rằng, sau khi kiểm định xong trong lúc chờ đóng phí giao thông + dán tem, ngồi ngoài nhìn cách mấy chú kiểm là biết ngay xe nào có bánh mì hay không. À còn xe em thì vì có bánh mì nên rất nhẹ nhàng như cung đàn, mọi thứ đều qua phà, xe em đời 2007 ạ.
Thường thì mình để bánh mì ở đâu cho dể thấy Bác? mình để là tự hiểu hả bác?
Để ngay cần số hoặc kiếm bao thuốc lá ko bỏ vào nhé bác.
 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
em để ngay chỗ để ly nước gần cần số, nhạc không lời tự động không còn bánh mì
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
41
Cảm ơn Các Bác, e sẽ để ngay cần số. "Nhạc không lời" :D
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
Hôm qua em cũng mới đi đăng kiểm ở Huỳnh Tấn Phát, để sẳn một ổ bánh mì, mắc dù xe đời 2011. Có anh chạy matiz phía trước thấy em hơi lớ ngớ nên bắt chuyện và khuyên nên có bánh mì để khỏi bị mấy anh kiểm gắt quá. Trạm HTP cũng quá đông, đến đó 8 giờ mà 10 g 45 mới xong. Chán.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Hôm nay cũng đi đăng kiểm và mua phí anh # tại trạm này. Xe đông, chờ đợi thứ tự nhưng làm nhanh gọn, mất khoảng 2h.
DSC00272.jpg


PS : Tên trạm nếu được sơn màu (chẳng hạn vàng hoặc đỏ gì đó) thì nổi hơn. Chắc họ không quan tâm tới hình thức bên ngoài của trạm?
 
Hạng B2
3/10/10
115
2
0
38
Bữa em đi thứ 7 ở LLQ thì không đến nỗi đông, có điều không có bánh mì nên lúc đăng kiểm xong lại nhận xe thì cửa kính hạ xuống hết mà máy lạnh trong xe mở hết cỡ :mad:
 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
thangbom86 nói:
Bữa em đi thứ 7 ở LLQ thì không đến nỗi đông, có điều không có bánh mì nên lúc đăng kiểm xong lại nhận xe thì cửa kính hạ xuống hết mà máy lạnh trong xe mở hết cỡ :mad:
trạm LLQ nổi tiếng là không có bánh mì :D