halogen nói:phải chi mà trái tim nó nằm ngay giữa hình nữa thì tuyệt
Cái này em cố tình mà bác
@all: Tấm "phút trầm tư" là em vác máy đi dạo hồ bơi và biển với tâm trạng nặng trĩu.... ngước lên thấy bác kia ngồi hay quá, thế là em đưa máy ngắm và bấm luôn (vậy nên mới dính cái cánh tay kia). Màu thì về nhà em dùng Lightroom tăng saturation lên cao để nó diễn tả đúng tâm trạng luôn... Ban đầu em tính đặt tên là ..."Biển nhớ"., các bác có để ý thấy có 2 ly nước trên bàn không? .... Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về.......
Hình em chụp bằng Canon 450D, ống Canon 85mm 1.8, khẩu mở tại 2.0, tốc độ 1/4000, ISO 200, Picture style thì sharp +5, còn lại +1. Về nhà em xài Lightroom cho Saturation -21, contrast +65 và black +21 ah... Em vẫn chỉ là mày mò táy máy với cái nghiệp "tập thể hình" này thôi nên các bác cứ chỉ giáo ah.
Em post hình lên, một là chia sẻ, hai là học hỏi các bác chỉ bảo nên em chân thành cám ơn mọi loại ... ĐÁ vì em co MBH gùi....
Last edited by a moderator:
em khuyên là đi thuê cơ mà, thuê xong là sẽ biết cần mua cái gì ngay kekekeRichievn nói:Chú em khuyên chuẩn, nhưng xài thử cái 85mm 1.8 xong bây giờ anh lại lăn tăn muốn đổi rùi....![]()
Nói vậy chứ có cả 2 vẫn hay hơn anh ơi, không phải lúc nào cũng cần 85 đâu, sure đó