Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Từ ngày biết lái xe gần 10 năm và cũng đi mua xe vài ba lần (cũ có, mới có), nhưng hôm qua là 1 ngày khó quên trong đời đi 4 bánh của em. Chuyện em kể đây hoàn toàn trung thực và phần bình luận xin nhường lại cho các bác.
Khoảng gần tháng nay sau khi bán chiếc Acura em đi tìm mua xe SUV với giá trên dưới $100k, trong vài loại xe em cũng quan tâm đến chiếc Prado của Toyota. Tuy nhiên không rõ chính sách bán hàng của TOY thế nào mà lại hạn chế không nhập đại trà xe này và bán mà chỉ nhỏ giọt kiểu phải đặt trước từ 3-4 tháng ( chắc muốn hàng lắp ráp trong nước phát triển !!!???). Em thì không có nhiều time để chờ đợi nên không có thì thôi đi kiếm loại khác. Nhưng vô tình sáng hôm qua thử gọi lại cho TOY Tân Cảng thì nghe 1 bạn KD báo có 1 xe về nhưng do khách không có tiền nên bỏ chỗ và kêu em lên gấp để ký hợp đồng. Chiều xách xe chạy qua thì hơi bất ngờ vì các bạn ấy chỉ cho xem xe qua loa và hối lấy gấp, khi chuẩn bị ký hợp đồng thì 1 bạn đưa cho xem 1 list phụ kiện ( chụp lại trong đt chứ không có bảng chào giá in giấy, khi em yêu cầu xem rõ thì lấy giấy trắng ra viết tay lại) gồm 8 món giá gần 55 triệu và nói phải mua kèm xe. Ôi trời khi ngó qua thì em sửng sốt vì hầu hết là món không có nhu cầu đã vậy không phải là phụ kiện chính hãng và cái giá thì gấp 2 - 3 lần bên ngoài. Em cũng biết có thể do khan hiếm xe Prado nên để kiếm thêm thu nhập họ đưa gói phụ kiện với giá trên trời vào để ép khách hàng. Khi em từ chối gói phụ kiện và nói nếu cần hỗ trợ thì chỉ mua vài món khoảng 15 triệu thôi thì họ tỏ vẻ khó chịu và nói nếu không kèm mấy cái này thì bán xe chả lời bao nhiêu và báo nếu mình không chọn thì sẽ để bán cho người khác vì cũng có khách xếp hàng chờ mua. Thật sự mình không ngờ được tình huống này và khi thấy phải bỏ ra hơn 2 tỷ mua xe mà bị xem như phải tranh mua, bị xem như được ban phát có điều kiện thì quả là ... không còn gì để nói cả.
Cuối cùng 1 bạn nói thôi anh cứ về em sẽ xin ý kiến sếp rồi báo lại trong 30 phút nữa. Mình hiểu ngay là họ đã từ chối bán xe và chuyển qua cho người khác ( biết ngoan ngoãn nghe lời hơn) và quả nhiên là vậy.
Nói thật là mình và bạn bè cũng như người thân rất thường đổi/ mua xe và chắc chắn TOY Tân Cảng sẽ không bao giờ nằm trong danh sách các đại lý xe để chọn lựa nữa.
Em gửi kèm hình chụp gói phụ kiện để các bác tham khảo nếu có nhu cầu ghé qua mua giúp giùm các bạn TOY Tân Cảng nhé.
 

Attachments

Hạng D
9/5/06
2.433
443
103
Nếu lấy prado 2.7 em nghĩ bác không nên lấy, ráng tý bác ra saloon nào uy tín làm chiếc 4runner luôn đi bác. Em không tin bọn hảng nhập về bán mà không cắt món gì.
 
Hạng D
7/1/14
1.001
7.339
113
Chiêu bán bia kèm mồi này có từ năm 2009 rồi mà bây giờ vẫn còn , 2009 em mua fortune cũng bị ép mua phụ kiện hết hơn 40 chai
 
  • Like
Reactions: Frank15
Hạng B2
3/12/12
462
50
28
USA-VN
Mịa.nhìn cái đám phụ kiện giá trên mây là thấy ghét rồi,gắn vô hư xe chứ đẹp đẽ giề