Em túm lại là bác chủ đi sai, thằng kia đi ẩu, cả hai may mắn!
Bác xem clip thì thấy sai:Vậy đi đúng luật thì thế nào ạh ?
- Vượt taxi ở giao lộ nên không quan sát được xe từ hướng đường chính (hướng ưu tiên)
- Quy tắc nhường đường cho xe từ hướng bên phải.
Mẹc qua giao lộ không giảm tốc độ là ẩu.
Theo em cả 2 cùng ẩu.
1. Bác Mec kia ráng chạy lẹ tranh thủ chỗ trống bị khuất tầm nhìn chiếc taxi.
2. Bác chủ ẩu khi vượt xe khác trên giao lộ để nhập làn khiến xe khác ko nhìn thấy.
1. Bác Mec kia ráng chạy lẹ tranh thủ chỗ trống bị khuất tầm nhìn chiếc taxi.
2. Bác chủ ẩu khi vượt xe khác trên giao lộ để nhập làn khiến xe khác ko nhìn thấy.
Bác kia chạy cắt mặt bác nhưng bác cũng ẩu bác taxi đứng trước bác bật xinhan rẽ trái còn đang đứng chờ bác vọt tắt qua bác kia bị khuất taxi giật mình thấy bác chen ra vọt qua mặt bác luôn, nếu bác đó chờ nhường bác chắc bây giờ anh em được xem cờ líp của bác ấy chửi bác rồi chứ ko phải cờ líp của bác, em nghĩ bác chạy ẩu. nên theo em chúng ta mỗi người nhường nhau một ga, chậm một ga còn hơn nhanh cuộc đời...
Taxi đi thẳng bác à. Bánh sau taxi đã qua vạch dừng rồi, đã ở trong giao lộ ngay lane mà merc phóng qua đóBác kia chạy cắt mặt bác nhưng bác cũng ẩu bác taxi đứng trước bác bật xinhan rẽ trái còn đang đứng chờ bác vọt tắt qua bác kia bị khuất taxi giật mình thấy bác chen ra vọt qua mặt bác luôn, nếu bác đó chờ nhường bác chắc bây giờ anh em được xem cờ líp của bác ấy chửi bác rồi chứ ko phải cờ líp của bác, em nghĩ bác chạy ẩu. nên theo em chúng ta mỗi người nhường nhau một ga, chậm một ga còn hơn nhanh cuộc đời...
Dù sao thì cũng may mắn