Hạng D
Em nghĩ bác chủ đi sai rồi. Hướng ưu tiên cho luồng xe chạy thẳng, chiếc Mer không thấy để né bác đâu.
Nếu bác từ đường phụ ra ,bác phải nhường .Chào các bác!
Tình hình là năm hết Tết đến, mọi người ai cũng tất bật lo toan đủ chuyện nên chuyện lưu thông trên đường ai ai cũng dường như muốn đi vội vã hơn...
Ai ra đường lưu thông cũng có lỗi lầm nhưng đôi khi lại không biết lỗi của mình tới đâu, em đăng cái này lên để các bác chém, nếu em đi ngu thì em sẽ cẩn thận nhiều hơn nữa khi qua giao lộ, nếu ku kia ẩu thì nên bớt ẩu đi để mọi người cùng đón Xuân vui vẻ!
Thực sự nếu cả 2 không may mắn thì đã bị như thế này!!!
Cuối cùng, chúc các bác luôn thượng lộ bình an!!!
Thêm tình huống cho các bác chém nè, xem thêm bên box này http://www.otosaigon.com/threads/nhung-tinh-huong-lai-xe-nen-luu-y.3417172/page-139
Em thấy chạy tới là nhường liền thôi, cái chính là taxi nằm 1 bên chắn đường rồi, đang kẹt xe nên em rẽ luôn đó bác!bác chủ quẹo trái mà, nhường xe đi thẳng bác nhé. Trừ phi đường bác là ưu tiên
OK chỗ nào vậy anh. Anh chủ lấn làn, chạy vào lane ngược chiều, thiếu quan sát khi vào giao lộ, không nhường xe đường ưu tiên. Nếu mà xảy ra tai nạn thì anh chủ ăn cho hết luôn.Theo em thì bác chủ đi không sai vì thằng taxi muốn đi thẳng nhưng kẹt nên nằm đó, bác chủ chuyển làm quẹo chậm như vậy là ok rồi, thằng xe bị khuất mà chạy nhanh nên chen ngang thôi
-Luật(quy tắc) và cơ chế quản lý giao thông(đào tạo, điều hành và chế tài) mà đúng thì không để cho lái xe phán xét "vùa đúng, vừa sai" hoặc "cà hai sai, cả hai đúng"...Một khi còn những quan điểm như vậy thì vẫn tiềm ẩn tai nạn.
-Cái giao lộ quan trọng như vậy nhưng không cắm BB đường chính, đường phụ để khi đèn không hoạt động thì chấp hành thì cụ "Chánh" bất cẩn quá.
-Cái giao lộ quan trọng như vậy nhưng không cắm BB đường chính, đường phụ để khi đèn không hoạt động thì chấp hành thì cụ "Chánh" bất cẩn quá.
có trường hợp cả 2 cùng sai nhé-Luật(quy tắc) và cơ chế quản lý giao thông(đào tạo, điều hành và chế tài) mà đúng thì không để cho lái xe phán xét "vùa đúng, vừa sai" hoặc "cà hai sai, cả hai đúng"...Một khi còn những quan điểm như vậy thì vẫn tiềm ẩn tai nạn.
-Cái giao lộ quan trọng như vậy nhưng không cắm BB đường chính, đường phụ để khi đèn không hoạt động thì chấp hành thì cụ "Chánh" bất cẩn quá.
th1: bácc chủ sai rồi lấn sang làn ngược chiều rồi.cả thằng mec cũng ẩu. cả 2 đieu khuất tầm nhìn.TH2: thì trong clip của bác chủ quay chúng e đang đậu xe nhiều chuyện ngay chốt bảo vệ nên nắm rỏ anh ỉn né gờ giảm tốc ủi bà chị .mà bà này dử lắm nói g e tính sao nhanh cho chị.ông kia mặt tái xanh chị đợi e xíu cty BH đang tới .mà bả làm cả bảo vệ cũng im ko dám nói.haha