Em lỡ đi thẳng từ ngã 4 đối diện qua, vừa qua khòi bảng một chút là thấy mọi người chỉ trò về phía mình ... lúc đó mới biết là đã đi vào đường cấm ... Quay đầu thì ko đc, chì có cách dze ... vừa đưa đít gần tới giao lộ thì các xe hướng QL1A đi tới bóp ken in ỏi .. choáng.Chạy ngược chiều thì làm gì có xe sau bác ?
Giống mình, bb cắm nghiêng về phía qlo 1.Bó tay.tối chủ nhật vừa rồi e đi từ hướng Đức Hòa theo tỉnh lộ 10 về , đến ngã 4 tỉnh lộ 10 -ql 1 (chỗ cầu vượt Tân Tạo ) Em đi thẳng qua để theo đường Bà Hom về lại Tp...đi được 50m thì thấy người dân ra hiệu quay đầu lại...em nhìn trước sau cũng 0 thấy xe nào chạy ..nghi ngờ e cũng quay đầu lại..tới đầu đường thì quả thật cấm xe ôto ....các bác đi đường này nhớ chú ý bảng báo nhé..vì chỗ này lúc nào cũng đông xe..biển báo thì rất nhỏ và chung với nhiều biển khác, phải qua đến gần hết ngã 4 mới có thể thấy được..
đi đường giờ sao căng thẳng quá....bởi vậy giờ hay có tình trạng xe điên...người còn điên huống gì xeGiống mình, bb cắm nghiêng về phía qlo 1.Bó tay.
ở hiền gặp lành bác ạ...
...nói thật từ hồi biết lái xe đến giờ từ 2b đến 4b..e chỉ bị phạt duy nhất 3 lần thôi...2 lần 2b 1 lần 4b (cũng 20 năm rồi )
QL1 vào TL10 vẫn cấm 4b nhưng từ đường Bà Hom ra vòng xoay Phú Lâm đã cho 4b chạy 2 chiều rồi nhé bác.Bữa trc có bác nào post đi 2 chiều...
em confirm lại chiều nay em đi 2b trên cầu vượt nhìn xuống nó vẫn cấm chiều từ QL1 vào Phú Lâm nhé các bác