LoDeTaLa nói:
Hôm cuối tuần em đưa mẹ lên họp tại phòng khám đa khoa đang xây dở ngay mặt góc Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, vừa đi qua BXMĐ là tới luôn, đoạn này thì giao thông loạn lạc kinh khủng, đến cửa PK xà bần ngổn ngang em cố tấp trái hết cỡ vào để mẹ em xuống, vừa tấp vào thì thấy 2 CSGT khá trẻ đỗ ngay đầu xe và chỉ xuống thông báo là đường cấm dừng cấm đỗ.
Em xuống xe và trình bày có vài câu là đưa mẹ đến họp, chỗ này khó quá thật sự không biết dừng vào đâu, ông anh thông cảm. Thế là 2 đồng chí gật đầu rồi lên xe đi
080402cool_prv.gif
.
Đây đúng là trường hợp nếu vi phạm lỗi không gây hậu quả thì có thể chỉ cảnh cáo không các bác. Hay lượn lờ trên này đọc nhiều thớt xxx bẩn quá nên khi chỉ bị nhắc nhở rồi tha ngay em hơi ngỡ ngàng, thấy ấm lòng và sướng vì không mất tiền :D. Đúng là CSGT có người này có người nọ các bác ah.
Họp về mẹ em bảo cuối năm phòng khám khai trương, CSGT mà vào khám mà gặp mẹ em là khám miễn phí :D.
chắc 2 anh ấy có nghe bác nhắn câu này nên tha :D:D:D
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
fly_us nói:
Người bác gặp là CSGT ạ. Còn trên mạng nói về xxx, 2 anh đó mặc đồ giống nhau nhưng khác nhau nhiều lắm..

Bác nói đúng, dù tỉ lệ 1/1000.
 
Hạng B1
19/7/10
81
354
63
phamttruc nói:
Tại vì nghe bác nói "họp, họp" là các anh CSGT không biết mẹ bác là ai nên thôi tha cho chắc ăn, chứ ngay đó bác dừng ngay bên trái đường 1 chiều là 1 lỗi, ngừng ngay lane rẽ trái của xe qua Nguyễn Xí là lỗi nữa. Tha là chuyện hy hữu đó.


Bác chắc thường xuyên đi qua đây nên biết rõ đoạn này thật, em tấp hết cỡ lên đống xà bần rồi nên chỉ thò ra đường khoảng 30-40cm thôi nên không ảnh hưởng lắm đến xe rẽ trái qua Nguyễn Xí. Nhân tiện cho em hỏi nếu vỉa hè xong rồi em phi lên vỉa hè cho người xuống thì có được không bác nhỉ, nếu không thì không biết dừng vào đâu nữa, có chui vào bến xe dừng được không ? Giao thông đoạn đó loạn lạc lắm
39.gif
.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/6/12
211
124
43
60
Cần phải thực tế
Có 2 loại CSGT:
1- Cảnh sát giao thông
2- Cảnh sát gian tham

Việt Nam hiện đang là nồi canh đầy sâu, cái thứ 2 chiếm 95%
Cho nên chuyện gặp được cái thứ nhất giống như ...trúng số giải thấp nhất (2 số) vậy.
Chúc bác gặp may thôi chứ chả trông mong gì cái chế độ này. (nhiều khi chúng nó bỏ xe bác vì đang bận đến một điểm khác ngon ăn hơn)
 
Hạng B2
15/2/12
157
1
16
MisterNo nói:
Chia vui !
Sự việc bình thường trở nên cao đẹp chỉ vì xã hội quá loạn, quá mất niềm tin
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
22/4/11
393
126
43
Em xuống mà gặp CSGT da dẽ trắng trẻo là em thích à, nhắc nhở rồi cho đi, vì mấy anh này ít khi có BB (Bửu bối) mang theo bên mình.
 
Hạng C
19/6/10
754
46
28
46
Ở đâu cg có người tốt người xấu, CSGT cũng vậy! Iêm thích n hình ảnh đẹp như bác chủ top gặp!
 
Hạng D
10/9/08
2.910
6.512
113
Gặp bác sĩ là phải vậy thôi bác, trước sau cũng còn gặp nhau ở phòng cấp cứu mà.