Cuối tuần vừa rồi sau 1 chuyến hành trình về miền tây gần 500 km an toàn và 0 gặp bất kỳ XXX nào (vì em chạy lúc nào cũng đúng tốc độ BB ) tuy nhiên có những con đường tỉnh lộ miền tây thường có BB giới hạn tốc độ 40 nhưng 0 bao giờ thấy bảng hết giới hạn cả . Khoảng 6h30pm vừa ra hết cao tốc TL-SGN nhập vào bùng binh để về Nguyễn V Linh , e đã học dc các bác trên đây cũng đủ bài rồi , e cũng nhan trái vào vòng xuyến, nhan phải ra vòng xuyến (mặc dù e biết chẳng nhan cũng chẳng thằng XXX nào bắt dc em ) Tuy nhiên lúc vừa ôm vòng xuyến thì e gặp bác 2b đâm vào , e liền lập tức đánh lái..nhan lập tức tắt...xe em vừa ló đầu ra (e chưa kịp bật lại xi nhan ) thì đã gặp 1 ánh đèn sáng lấp lánh chỉ thẳng vào xe ...bà cả và F1 em hoảng hốt hỏi xe mình bị lổi gì ????? thầm nói với bà cả , về đến nhà rồi còn gặp đám này...để anh xuống làm việc . Em đánh xe vào lề..lúc đó chắc cũng khoảng 6 chiếc xe đang bị tụi XXX này vịn lại ( thầm nghĩ , luật đâu có phép dừng 1 lúc hơn 3 chiếc nhỉ ) em xuống xe..mà chẳng cần mang theo giấy tờ gì cả..đến gặp XXX cũng chào theo điều lệnh (cho các anh ấy ăn học chào cũng chẳng đúng tác phong , em đi bộ đội 3 năm thừa biết chào thế nào mới đúng)
xxx : anh cho xem giấy tờ
em : tôi bị lỗi gì vậy đồng chí ? có phải 0 bật xi nhan không ?
xxx : đúng rồi , sao a ra vào vòng xuyến không mở xi nhan ???
em sau 1 hồi đấu tranh suy nghĩ : định chiến chuyện này rồi ( vòng xuyến có lane gì đâu mà mình phải mở nhan ? ) nhưng sau 1 hành trình mệt mỏi nên e qdinh..0 chiến..thủ hòa cho nhanh...
em : Tôi có mở nhan đàng hoàng...
camera hành trình củ tôi có ghi nhận, nhưng do tôi tránh xe 2b nên đánh lái bị tắt xi nhan thôi .
xxx : anh mở nhan thế nào ( ai chà, đình gài tui nữa chứ, chắc nghĩ tui 0 phải oser nè ) thầm nghĩ trong bụng..oser chúng tôi còn rành luật hơn mấy chú đấy nhé !
em : thì vào trái..ra phải thôi ...
xxx : ok..vậy thôi , tôi cho a đi đó...
em : đi về xe..k thèm nói câu cảm ơn xã giao nữa ....( tốn mất 3 phút của em )
trên đường đi về xe..e nói với mấy bác bị thổi giống em ..cứ nói như em là ok..chúng nó chỉ kiếm tờ rơi mấy bác yếu bóng vía thôi ...
Qua đây e cũng xin cảm ơn TDTL đã tạo 1 sân chơi đầy bổ ích cho ace OSer tránh được việc phát tờ rơi 0 đúng đối tượng ...để dành tờ rơi đó giúp cho các gd 0 may gặp tai nạn GT..như T/H của GD chị này
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thai-phu-tu-na-n-giao-thong-tren-duo-ng-di-sinh-3098483.html