Hạng B2
26/7/12
412
48
28
49
Dalat&TPHCM
Chủ nhật tuần rồi em từ Dalat về, điều lạ là suốt toàn tuyến qua địa phận Đồng Nai không có một bóng xxx nào đứng. Vậy mà lại gặp ''âm binh'' mới sợ. Vừa vô cao tốc Liên khương khoảng 5km, đang chạy với tốc độ 100km/h ở len ngoài, đang chạy ngon trớn thấy trước mặt lù lù 1 xe máy đang chạy ngược chiều, e chỉ kịp lách nhẹ ra...thoát nạn mà không có thời gian để sợ nữa...em có bấm lưu trên carcam nhưng tối về lục lại không thấy.Về tới Trảng bom thì lại tiếp tục gặp ''âm binh'' xe máy tiếp, lần này thì em chộp được post lên cho các bác lưu ý...về đến nhà mở mạng lên thấy ngày hôm qua cũng là ngày đen tối của giao thông với 9 người tử vong..., em mới thấy mình gặp may dù chạy rất cẩn thận.
http://www.youtube.com/wa...I&feature=youtu.be

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/5/13
107
0
0
chạy trên đường ngoài yếu tố kinh nghiệm tay lái, phương tiện còn có may rủi nữa mà, có ai chắc chắn được đâu ạ, cám ơn chia sẻ của bác ạ
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.102
113
Nhà cháu thì lại....... gặp âm binh trong ... topic của cụ!!!
24.gif

Mần răng chừ nỏ thấy clip mô???
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Cao tốc Liên Khương nhiều âm binh lắm bác ạ, mặc dù cấm xe máy nhưng một số nông dân có vườn cạnh cao tốc vẫn vi vu bằng xe máy, có lần 9-10g tối em đi đalat ngang qua cao tốc liên khương nge bên hông xe bụp bụp về nhà xem lại thì hình như có âm binh ném đá, móp vài chỗ.
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Xe máy ở Trảng Bom không phải là âm binh mà là cả đoàn âm binh, đi ngược chiều có tổ chức.
 
Hạng D
31/3/10
1.654
1.011
113
Sì Gòn
Bây giờ ra đường gặp âm binh là bình thường
Hôm thứ 7 tui cũng gặp 1 thằng âm binh chạy civic màu lông chuột biển số 56chữ gì quên mất 9588 trên quốc lộ 50 (cho phép 40 và 2B chạycùng 4B)
đường thứ 7 rất đông toàn xe gắn máy (tui cũng đi gắn máy)và lại đường nhỏ nó bóp kèn liên tục mà kèn nó bị hư 1 cái tiếng kêu rất giống xe 2b khi nhìn kính hậu thì thấy 4b mình tấp lề cho nó qua vậy mà nó ép mình mới ghê chứ. Lúc này xe mình chạy cũng trên 35km/h
sau đó mình vượt lên dừng lại trước đầu xe nó không nó gì và cũng không dám bướt ra khỏi xe. Gặp du côn là tiêu đời mầy rồi