Em đồng ý với BácHungQ6 nói:Đổi camera đi đêm đi Bác,camera Bác quá âm binh,kg xem dc gì,mỏi cả mắt
Chạy 100km/h là đường cao tốc Liên khương, còn đường vừaa qua Trảng bom chỉ cho 50 thôi, xe máy kg chạy ngược chiều nhưng cúp đầu xe em và lấn vô đầu xe đang chạy chiều ngược lại.ztrummuz nói:Em thấy có thằng lượn trước xe bác chứ có chạy ngược chiều đâu. Cùng chiều mà. 2 chiếc ngược chiều chạy sát lề mà. Với lại đường đó mà bác chạy 100km/h em cũng bái phục bác![]()
@HungQ6: Carcam này mua của 1 bác trên OS, ban ngày thì OK, ban đêm hok hiểu sao tối thui...bác biết loại nào xài ban đêm tốt giới thiệu cho em với.
Last edited by a moderator:
CT LK e cũng bị 1 lần, chạy 80 thôi, qua cua thấy 1 mợ dắt xe đạp băng ngang qua đường. E bóp kèn 1 cái, nhá đèn 1 cái, bả nhìn e rồi tiếp tục ..... từ từ qua đường, lỡ có ông nào phía sau thì tiêu cái đích xe em rồi.
T_C_L nói:Em đồng ý với BácHungQ6 nói:Đổi camera đi đêm đi Bác,camera Bác quá âm binh,kg xem dc gì,mỏi cả mắt
Có camera âm binh nữa hả ta
Chuyện thường ngày bác ơi.
Xe bác đang chạy, còn xe em đang đậu chờ F1, 1 chú chở nước đá đi ngược chiều đi loạng choạng bem luôn vào cánh cửa xe em.
Xe bác đang chạy, còn xe em đang đậu chờ F1, 1 chú chở nước đá đi ngược chiều đi loạng choạng bem luôn vào cánh cửa xe em.
Đôi khi em phải nhấn nhẹ 1 cái kèn để họ biết là đang có xe hơi tới . . Chứ bằng không các bác vượt xe mà không thèm nhìn đằng sau có xe nào đâu ah . Mỗi lần đông xe máy là e đặt tay xăng lên cái kòi .
Có việc thì chỉ mình lổ .. luật là dzậy mà
Có việc thì chỉ mình lổ .. luật là dzậy mà