28/3/13
2.338
1.769
113
hmdung nói:
Bây giờ ra đường gặp âm binh là bình thường
Hôm thứ 7 tui cũng gặp 1 thằng âm binh chạy civic màu lông chuột biển số 56chữ gì quên mất 9588 trên quốc lộ 50 (cho phép 40 và 2B chạycùng 4B)
đường thứ 7 rất đông toàn xe gắn máy (tui cũng đi gắn máy)và lại đường nhỏ nó bóp kèn liên tục mà kèn nó bị hư 1 cái tiếng kêu rất giống xe 2b khi nhìn kính hậu thì thấy 4b mình tấp lề cho nó qua vậy mà nó ép mình mới ghê chứ. Lúc này xe mình chạy cũng trên 35km/h
sau đó mình vượt lên dừng lại trước đầu xe nó không nó gì và cũng không dám bướt ra khỏi xe. Gặp du côn là tiêu đời mầy rồi


Củng may cho Bác là tài xế 4b đó không phải là dân âm binh..................
 
Tập Lái
13/3/13
45
1
8
49
Thằng xe máy choai choai này không đội nón, chắc bác xe tải cũng hết hồn với nó...:mad:
 
Hạng B2
28/5/07
296
5
18
Trên đời cũng có nhiều người không yêu cuộc sống của chính mình!

 
Hạng C
21/10/07
768
2.869
123
Các bác hằng ngày phải đi qua Hồ Văn Huê như em thì biết, lúc nào cũng phải gặp ít nhất là 1 lần.
 
Hạng D
15/12/07
1.772
17
38
Em thì gặp âm binh xe hơi đoạn cầu Kinh Tẻ, buổi tối tài xế chiếc Yaris đánh võng từ bên Khánh Hội ra tới Lotte. Móa ơi, nó lạng ra lạng vào mà thương cho xe máy đi làn trong. Tài xế xỉn quắc cần câu thì phải.
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Sợ nhất mấy thằng âm binh này, đụng vào nó dù mình ko có lỗi cũng mệt mỏi
 
Hạng F
14/3/13
5.955
142.730
113
Phong Lăng Độ
đúng là âm binh thiệt ,tối hôm qua mịa thằng âm binh 2b chạy ngược chiều xe không đèn không bản số chở bún ,nó vượt đèn đỏ xém chơi thẳng vào xe mình , làm mình hết hồn mịa nó
bash.gif