Bởi vậy bác chủ mới mềm mỏng, chứ đậu đúng chiều thì thằng đó mệt với bác chủAir Bag nói:Xe đạu trái chiều. Nếu thằng đó đụng thẳng luôn thì bác nắm đằng lưỡi.
Nói chung lỗi do mình nên thôi vậy
Đúng là em đậu bên trái các bác ạ, đương nội bộ trong khu dân cư. Em vừa chạy trong nhà ra, đang chờ cửa cuốn đóng hết thì thăng đó nó chạy lại, phía bên kia đường cũng có 1 xe đang đậu nên bắt buộc em phải đi bên trái, cũng vì đậu bên trái nên lúc đó em cũng nhụt chí không làm căng. Nhưng lúc nó không tông vào mình mà như các bác thấy: nó dừn xe, tắt máy rồi dí xe nó vào xe em, sự việc chưa có thiệt hại gì, nếu có thì em nghĩ mình có thể mời công an, bảo hiểm làm việc vì cái tội phá hoại TS công dân.
Em đang phân vân là có nên kêu CA khu vực đeesn nhà hắn nói chuyện hay không.
Việc cách đây 7 năm thì em hoàn toàn đi đúng nhưng nó cố tình quẹt vào rồi gây sự, 2 thằng đều luôn miệng nói câu "mày tưởng mày đi xe hơi là ngon hả" nên em đang nghĩ 2 thằng là một.
Được biết cái thằng mới gây chuyện nó ở rể, nhà bố vợ nó cách nhà em khoảng 400m. Nếu đúng 2 thằn là một thì em sẽ kêu CA nói chuyện với hắn, thằng gây chuỵen với em cách đây 7 năm em biết tên nó, còn thằng này em chưa biết và đang xác định.
Mấy thằng này thấy bóng dáng CA là mặt xanh như đít nhái các bác ạ
Em đang phân vân là có nên kêu CA khu vực đeesn nhà hắn nói chuyện hay không.
Việc cách đây 7 năm thì em hoàn toàn đi đúng nhưng nó cố tình quẹt vào rồi gây sự, 2 thằng đều luôn miệng nói câu "mày tưởng mày đi xe hơi là ngon hả" nên em đang nghĩ 2 thằng là một.
Được biết cái thằng mới gây chuyện nó ở rể, nhà bố vợ nó cách nhà em khoảng 400m. Nếu đúng 2 thằn là một thì em sẽ kêu CA nói chuyện với hắn, thằng gây chuỵen với em cách đây 7 năm em biết tên nó, còn thằng này em chưa biết và đang xác định.
Mấy thằng này thấy bóng dáng CA là mặt xanh như đít nhái các bác ạ
Nói chung em cũng không muốn rắc rối bác ạ, nó đầy mùo rượu, nhưng nhìn mặt thì không đỏ tí gìnatto nói:Chả hiểu mô tê gì, bác đã đưa lên thì giải thích chút đi, ít nhất là bác làm gì để xảy ra chuyện? Thấy bác cứ chắp tay trông làm sao ấy, lên đây thì mạnh miệng thế?
chí phèo chắc kêu thằng này là ông nội, say rượu mà còn tỉnh táo, khôn ghê luôn. Riêng em bác nhịn vây là đúng.
Lỗi đầu tiên là ở bác. Bác nói bên kia đường có 1 xe đang đậu, sao bác không đậu trước hay sau xe kia, đường hẹp vậy mà bác còn đậu ngược chiều mà nó đang phóng nhanh nếu không thắng kịp thì khả năng phang vào đầu xe bác là rất cao. Nó nổi cơn điên cũng đúng, tuy nhiên ở đây nó thể hiện tính Chí Phèo quá đáng, bác nhịn là đúng.