phuong_gt nói:Em thấy người Việt mình chữ nhẫn rất ít người bít, cứ ra đường là đi như ma đuổi, chỉ cần có xe fía trước dừng 1 chút là y như là cháy nhà đến nơi, bóp kèn, đá đèn liên tục. Em ra nước ngoài nhưg em thấy ý thức người ta rất tốt, xe trước dừng hay chay chậm chút là họ cũng làm theo mà ko hối.
Nhưng mà cũng fải thừa nhận là nhiều người chạy trước ý thức cũng kém làm người sau bực mình, chạy chậm mà cứ ra lane ngoài mà đi, hoặc vửa chạy vừa nghe điện thoại mà ko tấp vào làm xe sau cũng ảnh hưởng theo.
Ở nước có nhiều loại dân nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, khi bóp kèn được hiểu chung là lái xe sau đang chửi thề lái xe trước, mà xúc phạm nhau là tối kỵ, nó cho ăn đạn súng ngay nên lái xe bên đó không dám sử dụng kèn, nhất là đang lái sau xe khácphuong_gt nói:Em thấy người Việt mình chữ nhẫn rất ít người bít, cứ ra đường là đi như ma đuổi, chỉ cần có xe fía trước dừng 1 chút là y như là cháy nhà đến nơi, bóp kèn, đá đèn liên tục. Em ra nước ngoài nhưg em thấy ý thức người ta rất tốt, xe trước dừng hay chay chậm chút là họ cũng làm theo mà ko hối.
Nhưng mà cũng fải thừa nhận là nhiều người chạy trước ý thức cũng kém làm người sau bực mình, chạy chậm mà cứ ra lane ngoài mà đi, hoặc vửa chạy vừa nghe điện thoại mà ko tấp vào làm xe sau cũng ảnh hưởng theo.