Bác có thù oán gì với con bò hay sao mà chửi nó nặng vậyĐáng buồn là loại đầu bò lái xe kiểu này bây giờ hơi nhiều
ở chợ mà bác, gần nhà người ta muốn làm gì mà chẳng được khi nào bị xử lý mới tính
). Kiểu ta đây là nhất, đường chỗ ta là đường của ta. Góp ý là bắt đầu thái độ này kia haizzz
Chết như chơi đúng ko bác?! Hồi đó con nhìn nhìn tỏ vẻ ko hài lòng, sau này chỉ dám liếc liếc thì bị cho là nhìn đểu > cũng chết. Riết rồi ko dám làm gì, bơ luôn cho an toàn bác ạ!Ra đường ô tô ngày càng nhiều, mà ý thức chấp hành GT ngày càng tệ thì lại thêm một khánh nặng đè lên cái XH Việt Nam đang oằn lưng ghánh đủ thứ chuyện. Thiết nghĩ ngồi đây Em to mồm vậy chứ ra đường gặp thì cũng tắt tiếng thôi, XH VN thích khen và vuốt đuôi, chứ nói thẳng nói thật có khi mang vạ, giờ chúng nó manh động lắm.
Nói có chứng cứ gì không bạn!Mình xin lỗi không phải nói vơ đũa cả nắm chứ hầu như dân sống ở Bình Dương đi xe 4 bánh mà ý thức thua cả đi xe 2 bánh. Tình trạng đậu xe vô ý thức, đậu xe ngược chiều di chuyển, đi xe không nhường đường, bật pha trong đường nội đô thì đầy nhóc.
Đúng đó Bác, ra đường không nên chứng tỏ gì cả, bơ đi mà sống tiếp, đừng can dự vào chuyện người khác. chuyện người khác đã có người khác lo.Chết như chơi đúng ko bác?! Hồi đó con nhìn nhìn tỏ vẻ ko hài lòng, sau này chỉ dám liếc liếc thì bị cho là nhìn đểu > cũng chết. Riết rồi ko dám làm gì, bơ luôn cho an toàn bác ạ!
Bạn cứ dạo một vòng ở Nguyễn Văn Tiết - Lái thiêu; Khu dan cư Việt Sin; Đường Yersin - Thủ Dầu Một sẽ thấy.Nói có chứng cứ gì không bạn!
Đường này có cho xe hơi chạy đâu mà chạy trời...đã vậy còn đậu ngược chiều..Con đường ở chợ Thủ Dầu Một chật chội vậy mà bác tài này đậu xe giữa đường để lên hàng, đậu ngược chiều nửa mới khiếp View attachment 828902
Một dạng trọc phú...một bước từ lông dân ...lên da lớn....heheheMình xin lỗi không phải nói vơ đũa cả nắm chứ hầu như dân sống ở Bình Dương đi xe 4 bánh mà ý thức thua cả đi xe 2 bánh. Tình trạng đậu xe vô ý thức, đậu xe ngược chiều di chuyển, đi xe không nhường đường, bật pha trong đường nội đô thì đầy nhóc.