Thảo Luận Chung Em hỏi các bác đi 4 bánh

Hạng B1
9/11/12
77
159
53
1. Không nói gì, không nhá đèn, không còi, không đi nữa : nhường đường
2. Đèn, vẫn đi tới : xin đường
3. Còi, đi tới nhưng chậm dần : xin đường nhưng không đc nên nhường đường
4. Còi, đèn, dấn tới : xin đường không được nhưng vẫn quyết xin bằng được
nhưng đây không phải phong cách lái của em, em nhường tẩt nếu ai đã bỏ công ra xin.
Thanks bác!
 
Hạng B1
9/11/12
77
159
53
Nếu em đang lái 4B
Em nháy 1 cái là em báo hiệu em sẽ nhường, xe đối diện cứ thong thả mà qua
Em nháy liên tục 2 cái hoặc nhiều hơn "tui đang có chuyện gấp hoặc tui không thể nhường, để tui qua trước"

Mà hình như trước giờ em chưa thấy ai ko hiểu ẩn ý nháy đèn của em cả, mà họ có lở ko hiểu thì ... cười trừ.
Bác cho em biết chân dung để e hiểu ý bác nếu lỡ gặp trên đường :3dcuoi:
 
Hạng B1
9/11/12
77
159
53
thep em, nếu em là 4b, nếu nhường em im lặng rà thắng giảm tốc, nếu em đã nhá đèn tức là em ko nhường được vì lý do gì đó.
Nhưng thường đã chắn đầu xe em thì em nhường, vì hok nhường đâu có dc ! kakaka
Nói thực tình, ko thiếu phụ nữ cũng hổ báo hoặc ko biết luật đi chứ còn tụi em thân gái đi ngoài đường cũng nhát gan lắm bác ạ! Mà ko đi thì cũng đâu có được, kiếp mưu sinh mà. Nếu có lỡ phiền lòng các bác 4b cũng mong được thông cảm.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Nhân tiện vụ nhường đường, sao mà em căm thù cái thể loại bấm còi dí sau đít người ta khi mà đang nhường đường cho xe khác thế không biết.
Đxrm, bộ nó không biết làm cái gì khác ngoài đường ngoài việc bóp còi hay sao ý.
Mới đây không lâu, lúc em quẹo từ V.V.Kiệt về Nguyễn Biểu ôm hông cầu Chữ Y đường kẹt cứng, thấy có chiếc xe bật nhan trái đứng gần 5p không xe nào cho qua, mà lại mợ cầm lái nữa. Thế thôi em vẫy tay kêu mợ quẹo trước đầu xe em, thế là bố con nó đằng sau các thể loại bóp còi inh ỏi. Em điên tiết bấm kính xuống, giơ ngón tay giữa ra ngoài, chả có tác dụng mấy nhưng thôi kệ vì mợ được em nhường đi ngang bấm kính phụ xuống giơ tay cảm ơn, thấy mình ít ra còn không đến nỗi khốn nạn lắm.
 
Hạng B1
9/11/12
77
159
53
Nhân tiện vụ nhường đường, sao mà em căm thù cái thể loại bấm còi dí sau đít người ta khi mà đang nhường đường cho xe khác thế không biết.
Đxrm, bộ nó không biết làm cái gì khác ngoài đường ngoài việc bóp còi hay sao ý.
Mới đây không lâu, lúc em quẹo từ V.V.Kiệt về Nguyễn Biểu ôm hông cầu Chữ Y đường kẹt cứng, thấy có chiếc xe bật nhan trái đứng gần 5p không xe nào cho qua, mà lại mợ cầm lái nữa. Thế thôi em vẫy tay kêu mợ quẹo trước đầu xe em, thế là bố con nó đằng sau các thể loại bóp còi inh ỏi. Em điên tiết bấm kính xuống, giơ ngón tay giữa ra ngoài, chả có tác dụng mấy nhưng thôi kệ vì mợ được em nhường đi ngang bấm kính phụ xuống giơ tay cảm ơn, thấy mình ít ra còn không đến nỗi khốn nạn lắm.
Hôm bữa e gặp trường hợp này còn khốn nạn hơn bác, em đi xe máy, ko phải giờ cao điểm, từ đường nhỏ ra đường ưu tiên, khi đèn đỏ em cùng 1 số người dừng lại. Có một phụ nữ tuổi trung niên bóp còi inh ỏi phía sau, kèm theo câu chửi thề "Đm, ko biết đi xe, đèn này mà dừng lại" (chắc bị mù màu chứ hổng lẻ luật đơn giản vậy mà ko biết), em quay lại, thấy bả dữ lắm, e né qua cho bả đi. hehe, ra đến giữa đường bị xe hướng kia đi tới chửi bả quá trời. Mọi người phía sau được 1 phen cười.
 
  • Like
Reactions: Coza Nostra
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Hôm bữa e gặp trường hợp này còn khốn nạn hơn bác, em đi xe máy, ko phải giờ cao điểm, từ đường nhỏ ra đường ưu tiên, khi đèn đỏ em cùng 1 số người dừng lại. Có một phụ nữ tuổi trung niên bóp còi inh ỏi phía sau, kèm theo câu chửi thề "Đm, ko biết đi xe, đèn này mà dừng lại" (chắc bị mù màu chứ hổng lẻ luật đơn giản vậy mà ko biết), em quay lại, thấy bả dữ lắm, e né qua cho bả đi. hehe, ra đến giữa đường bị xe hướng kia đi tới chửi bả quá trời. Mọi người phía sau được 1 phen cười.
Ăn chửi còn là nhẹ đó mợ, bị xe trên đường ưu tiên nó tông cho văng chục mét lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.
 
Tập Lái
23/11/15
16
11
3
38
Nếu em đang đi 2b hay 4b gặp trường hợp xe kia nháy đèn thì em dừng hẳn lại cho bác qua.
Ở SG còn có nhìu bác tốt lắm. em dừng lại cho bác ý qua (đi xe máy em cứ từ từ mà chạy không có gì vội ) thì các bác lại vẫy vẫy cho em qua. Lúc đấy thì em chỉ biết gật đầu cám ơn. rồi lết qua từ từ.
 
Hạng B1
9/11/12
77
159
53
Ăn chửi còn là nhẹ đó mợ, bị xe trên đường ưu tiên nó tông cho văng chục mét lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.
Đúng vậy đó bác, đường ưu tiên thì dù còn 3s xanh em cũng đi chậm lại để dừng chứ ko dám vượt dù gấp cỡ nào.
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
mai mốt bác nháy lại nó, xe máy cũng nháy đc mà, coi nó xử lý sao rồi quen à bác, kaka
 
Hạng B1
9/11/12
77
159
53
mai mốt bác nháy lại nó, xe máy cũng nháy đc mà, coi nó xử lý sao rồi quen à bác, kaka
Em hay bóp còi khi có xe máy đông vì 1 số người đi đường mà ko hề quan sát phía trước, chỉ thích xem phong cảnh 2 bên đường. Em mém bị mấy lần suýt tông nên rút kinh nghiệm phải bóp còi đề phòng. Còn các bác 4b thì yên tâm về khả năng quan sát, e chỉ muốn biết dụng ý nháy đèn của các bác để hiểu hơn khi tham gia giao thông, ko phiền lòng các bác!