Khu này có bọn xã hội đen, bảo kê ra thu nha bác. Làm lơ, cãi lý không trả tiền thì được khuyến mãi vệt trầy nhé, các bác cẩn thận. Giờ có thay đổi gì không thì em không rõ.Anh 2 Bi nói:3. Lề đường Lê Văn Hưu: cho đậu xe theo ngày chẵn/ lẻ, không tốn xu nào nhưng ít khi trống chỗ.
Em làm ngay Kumho, thỉnh thoảng có để xe ở LVH, lúc đậu vào ko có ai hỏi, đến lúc lấy xe thì "cho xin 20k", em lơ luôn. Nhưng thỉnh thoảng mới đậu ở ngoài nên ko sợ nó nhớ biển số.Duy Khang nói:Khu này có bọn xã hội đen, bảo kê ra thu nha bác. Làm lơ, cãi lý không trả tiền thì được khuyến mãi vệt trầy nhé, các bác cẩn thận. Giờ có thay đổi gì không thì em không rõ.Anh 2 Bi nói:3. Lề đường Lê Văn Hưu: cho đậu xe theo ngày chẵn/ lẻ, không tốn xu nào nhưng ít khi trống chỗ.
Một số lần khác đậu thì ko có ai hỏi han gì hết, tình hình có vẻ ok rồi bác.
20k bác, nhưng nhớ là cổng Hai Bà Trưng vì vào những cổng khác là lộn hầm khácCho mình hỏi gưi đây từ 8h- 5h30 giá bao nhiêu vậy?
Lê Văn Hưu đậu vô tư. Không ai có quyền thu tiền đậu xe khu vực này. Đừng nghe lời người ta mà leo lên lề là mất cả chai đóHầm Intercontinental mà có 20k, ngon bổ ghẻ nhỉ.
Đậu Lê Văn Hưu hồi hộp lắm và ban ngày ít khi còn chỗ trống.
Hôm qua em có gửi xe hầm Intercontinental, report các bác số việc:
- Chạy vào hầm, cạnh sảnh đón khách phía HBT, nhưng lúc 4h chiều nắng còn chói chang mà chạy vào hầm tối đột ngột, ko mở đèn nhìn kỹ rất dễ leo lề (được cái có lề đi bộ mỗi bên khỏang 0.6m) em bị leo bánh sau, phải thắng lại, mở đèn quan sát kỹ mới dám đi tiếp, hú hồn tập 1.
- Chạy vào được 1 anh mặc vest ghi cho cái thẻ xe, có ghi kỹ giờ, chữ xấu như gà bới, thẻ xe phong cách siêu nông dân, hú hồn tiếp.
- Khoảng 5h30 lấy xe, ra cổng Nguyễn Du, phí 20k, thấy vui vui vì khá ghẻ cho ks 5*.
Xin hết ạ.
- Chạy vào hầm, cạnh sảnh đón khách phía HBT, nhưng lúc 4h chiều nắng còn chói chang mà chạy vào hầm tối đột ngột, ko mở đèn nhìn kỹ rất dễ leo lề (được cái có lề đi bộ mỗi bên khỏang 0.6m) em bị leo bánh sau, phải thắng lại, mở đèn quan sát kỹ mới dám đi tiếp, hú hồn tập 1.
- Chạy vào được 1 anh mặc vest ghi cho cái thẻ xe, có ghi kỹ giờ, chữ xấu như gà bới, thẻ xe phong cách siêu nông dân, hú hồn tiếp.
- Khoảng 5h30 lấy xe, ra cổng Nguyễn Du, phí 20k, thấy vui vui vì khá ghẻ cho ks 5*.
Xin hết ạ.
Chỉnh sửa cuối:
Thanks bác đã report chắc mỗi bác @JerryMouse bị chặn kakaHôm qua em có gửi xe hầm Intercontinental, report các bác số việc:
- Chạy vào hầm, cạnh sảnh đón khách phía HBT, nhưng lúc 4h chiều nắng còn chói chang mà chạy vào hầm tối đột ngột, ko mở đèn nhìn kỹ rất dễ leo lề (được cái có lề đi bộ mỗi bên khỏang 0.6m) em bị leo bánh sau, phải thắng lại, mở đèn quan sát kỹ mới dám đi tiếp, hú hồn tập 1.
- Chạy vào được 1 anh mặc vest ghi cho cái thẻ xe, có ghi kỹ giờ, chữ xấu như gà bới, thẻ xe phong cách siêu nông dân, hú hồn tiếp.
- Khoảng 5h30 lấy xe, ra cổng Nguyễn Du, phí 20k, thấy vui vui vì khá ghẻ.
Xin hết ạ.
BÁC GỞI Ở MẶT LÊ DUẨN, XONG LÊN ANZ ĐÓNG DẤU THÌ ĐUOC MIỄN PHÍ 3 TIẾNG NHÉThưa các bác, như tiêu đề, em có việc cần vào đây ít giờ. Xin hỏi các bác là đậu xe đâu cho thuận tiện và cổng vào như thế nào (nếu gửi tại hầm của khách sạn)?
Cám ơn các bác nhiều.
De xuống đi bác , vậy mới lên tay đượcChạy cho nó quen đi bác. Không khó gì đâu.

